Giữa bạt ngàn rừng núi Tây Nguyên, ánh trăng Trung thu năm nay dường như rực rỡ hơn, ấm áp hơn – không chỉ bởi ánh sáng của thiên nhiên, mà còn nhờ ánh sáng của tình người, của những trái tim biết sẻ chia.
Chương trình diễn ra vào ngày 4 và ngày 5 tháng 10 năm 2025 (nhằm ngày 13 – 14/ 8/ Ất Tỵ). Hành trình “Ánh Trăng Tuổi Thơ 2025" đã mang hơi ấm của tình người đến với hai điểm trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ea Knuếc) và Tiểu học Hoàng Diệu (xã Krông Buk), nơi các em nhỏ vùng cao đã có một mùa trăng thật trọn vẹn, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Trao tặng bảng tượng trưng nguồn quà về địa phương
Trao tặng bảng tượng trưng nguồn quà về địa phương
Trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học
Trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học
Trao tặng 1 tủ sách truyện tranh thiếu nhi
Trao tặng 1 tủ sách truyện tranh thiếu nhi
Trao tặng 20 bộ tranh đạo đức học đường
Trao tặng 20 bộ tranh đạo đức học đường
Múa lân tại sân khấu
Múa lân tại sân khấu
Chương trình được tổ chức bởi Câu lạc bộ Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá, Nhóm Thiện nguyện Tâm Như Sen (thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – TƯ Đoàn), Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoan Hỷ phối hợp Phòng Công tác Chính trị – Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với sự đồng hành các đơn vị: Bếp Chay Khai Tâm, Nhóm Thiện nguyện Gấu & Team, Dự án Gieo Mầm Xanh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Châu Thành – Long An, CLB Little Acst, Oppo Long An, Đạo tràng Chùa Phước Hòa.
Các cô Phật tử Đạo tràng Chùa Phước Hoà chuẩn bị hoạt động "Nấu ăn cho em"
Các cô Phật tử Đạo tràng Chùa Phước Hoà chuẩn bị hoạt động "Nấu ăn cho em"
Niềm vui khi thấy các em ăn ngon
Niềm vui khi thấy các em ăn ngon
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 1.400 suất quà Trung thu, 05 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường, 01 tủ sách học đường, 20 bộ tranh đạo đức học đường, cùng 04 gian hàng trò chơi, 04 gian hàng 0 đồng (đổi quà, gấu bông, quần áo, mũ nón, giày dép) và ẩm thực đầy ý nghĩa. Và đặc biệt, hoạt động “Nấu ăn cho em” cho hơn 700 suất “Bún riêu chay” được chính tay quý Ni sư, các Cô Phật tử Đạo tràng Chùa Phước Hoà và các tình nguyện viên chuẩn bị, đã mang đến bữa ăn ấm áp, đong đầy yêu thương cho các em nhỏ tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Trò chơi dân gian
Trò chơi dân gian
Setup lồng đèn, bong bóng tặng các bé
Setup lồng đèn, bong bóng tặng các bé
Chụp tại Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc
Chụp tại Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc
Gian hàng 0 đồng
Gian hàng 0 đồng
Sân khâu chẩn bị
Sân khâu chẩn bị
Sân chơi cho các bé
Sân chơi cho các bé
Kỉ niệm cùng Nhà Cỏ
Kỉ niệm cùng Nhà Cỏ
Chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng
Chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng
Tấm ảnh kỉ niệm
Tấm ảnh kỉ niệm
Những món quà tuy giản dị, nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng. Đó không chỉ là bánh kẹo, xe đạp hay sách vở, mà còn là niềm tin, là hy vọng, là sự khích lệ để các em nhỏ vùng cao thêm nghị lực vươn lên trên con đường học tập. Trong ánh mắt hồn nhiên, trong nụ cười rạng rỡ của các em hôm ấy, người ta thấy cả một bầu trời yêu thương và biết ơn.
Chụp tại Trường Tiểu Học Hoàng Diệu
Chụp tại Trường Tiểu Học Hoàng Diệu
Múa lân
Múa lân
Niềm vui các bé nhận được quà
Niềm vui các bé nhận được quà
Tặng quà trung thu cho các em
Tặng quà trung thu cho các em
các bé tại điểm phụ của trường ban tổ chức nhờ giáo viên hôm sau trao lại quà cho các em
các bé tại điểm phụ của trường ban tổ chức nhờ giáo viên hôm sau trao lại quà cho các em
Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng đã đồng hành, góp phần thắp sáng “Ánh Trăng Tuổi Thơ” – để mỗi mùa trăng trôi qua, yêu thương vẫn còn mãi, nối dài những vòng tay nhân ái giữa cuộc đời.
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tại Đăk Lăk: