TÔI MÊ CÁI ẢNH ĐẠI DIỆN CỦA TÔI TRÊN SPIDERUM THẬT SỰ, NHƯNG MÀ BUỒN THAY, TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ TÌM THẤY NÓ ĐƯỢC NỮA RỒI...
Điều này buồn quá, tôi không tìm được những bức ảnh như thế này nữa, dù chính tôi là người đã làm ra nó. Nó không phải là một hình xăm, nó là một bức tranh được tôi chụp bằng chế độ đen trắng trên điện thoại.
Chắc đây là một trong những lý do tôi còn vào spiderum để đọc. Và buồn thật đấy, tôi chợt phát hiện ra, so với trước đây, những ý niệm của tôi đã thay đổi rất rất nhiều...
Chúng ta đều gặp nhau vào thời điểm nào đó, và chắc chắn thời điểm đó là phù hợp nhất và tốt nhất. Rồi bẵng qua một thời gian, chúng ta lãng quên đi nhiều thứ. Rồi thêm một vài thời điểm khác nữa xuất hiện, cũng bất ngờ, cũng được cho là phù hợp và tốt nhất, rồi lại như vậy...
Đừng làm mất đi hoặc quên đi ảnh đại diện của bạn ở đâu đó, vì vào khoảng khắc bạn lựa chọn bức hình đại diện đó, bạn đã thật sự tốt nhất rồi.
Vậy nên khi nhìn lại bức hình đại diện, tôi lại nhớ về những ngày tháng đó.
"Trăng treo tôi họa lên hình,
Tự biên tự diễn tôi nghiền ngẫm theo..."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất