Có một khái niệm mình từng được nghe bác sĩ chia sẻ khi học Giải phẫu học, đó là: BÌNH THƯỜNG MỚI.
Nếu như bằng tất cả chúng ta không thể quay trở về sức khoẻ cũ thì hãy tập quen và sống tốt trong một Bình thường mới.
Cuộc sống chúng ta hôm nay đã khác của 1,5 năm trước. Bao mùa dịch tới và đi, ta càng thêm trân quý những giây phút được khoẻ mạnh, bình an bên gia đình.
Mình đã dần quen với cuộc sống gắn liền 2 chữ “giãn cách" theo một cách tích cực. Xem như đây là giai đoạn để nhìn nhận bản thân, trao dồi kiến thức và biết sống ĐỦ.
Chăm sóc, tưới cây, hái hoa là một trong những cách giúp cơ thể có thêm năng lượng cho ngày mới.
Hẹn gặp nhau sau mùa dịch, mình gửi tặng bạn ít trà hoa đậu biếc bên ban công nhỏ xinh.