Vì tình hình dịch bệnh, quán cà phê chỗ nó làm tạm thời không nhận khách, chỉ bán mang về.
Một vài vị trí vẫn tiếp tục làm việc, còn với vị trí giám sát và điều phối phương tiện di chuyển của khách hàng (giữ xe), thì nó khó có thể mang việc về nhà làm được.
Nó được nghỉ không lương, tạm thời xem như thất nghiệp.
Thất nghiệp dẫn đến hết tiền, được cái trước giờ nó sống với phương châm "quyết không yêu để tiền ăn nhậu" nên khi hết tiền cũng không sợ thất tình, chứ combo thất nghiệp, hết tiền, thất tình hay đi chung với nhau.
Cũng nhiều việc tồi tệ, nhưng mà kệ, nó nghĩ:
Thôi thì nếu không có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có, nếu không làm cái ta thích thì hãy thích cái ta làm.
Nghe có vẻ miễn cưỡng chấp nhận nhưng đó cũng là một cách để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Ta vẫn thấy được cái có ích trong những điều tồi tệ.

- Thất nghiệp
Nó có dư thời gian để đi du lịch, gặp mặt bạn bè, gia đình. (mà lúc trước thôi, chứ giờ ra đường không khẩu trang là phạt, về từ vùng dịch là có thể bị cách ly, thôi thì lại ở nhà.)
Nó có thể ngủ mọi lúc, không cần phải thức đêm, làm thêm để kịp deadline.
Nó có thể tìm hiểu về các vấn đề mà bạn quan tâm, học thêm những điều bạn hứng thú.
Nó có dư thời gian để làm những việc bạn thích, chăm sóc cây, đọc sách, ngắm gái...
Nó có thể thử các công việc bán thời gian, biết đâu bạn thấy thích và làm lâu dài, hoặc là nghề tay trái.
Nếu nói tới tầm vĩ mô thì thất nghiệp cũng góp phần làm giảm lạm phát.

- Không tiền
Nó khỏi phải bận tâm ăn sáng món gì, thoải mái ngủ tới trưa. Rồi cũng khỏi quan tâm "Trưa nay ta sẽ ăn gì. Cũng khỏi phải nghĩ ăn gì tối nay."
Nó có thể nhân dịp này đi thăm bạn bè, người thân và ăn ké.
Nó sẽ có cơ hội được ăn những món ngon, vì đói thì ăn sẽ thấy ngon.
Nó sẽ được bạn bè quan tâm, lo lắng nhiều hơn nếu họ có cho nó mượn tiền.
Nó sẽ tìm thấy được niềm vui từ các thú vui miễn phí như tưới cây, đọc sách, ngắm gái.
Tối thay vì đến quán cf, quán nhậu, nó có thể ở nhà ngắm trăng, ngắm sao, nâng cao hiểu biết về thiên văn.
Khi được ai đó cho tiền, chỉ một tờ thôi mà tài sản hiện có đã tăng gấp nhiều lần, vui chứ.

- Thất tình
Ban đầu thì có thể buồn, tâm trạng lung tung. Nhưng ta có thể giành thời gian tập trung vào công việc để khỏi phải si nghĩ điều khác.
Ta sẽ có thời gian rãnh cuối tuần, thoải mái đi chơi với bạn bè, thay vì ngồi ở nhà hồi hộp chờ lời mời đi chơi của mình có được chấp nhận hay không.
Ta sẽ không phải nghĩ xem tin nhắn mình đã được đọc chưa, không còn phải đợi chờ tin nhắn trả lời, mà nhiều khi là không có.
Ta sẽ nhận ra bên mình vẫn có nhiều người quan tâm, tốt với mình thay vì cứ suốt ngày nghĩ đến người kia.
Ta sẽ có thời gian gặp mặt nhiều người, mở rộng phát triển thêm các mối quan hệ.
Ta sẽ có thời gian nhìn lại mình, nâng tầm, phát triển bản thân. Nó biết có nhiều người đẹp hơn, giỏi hơn sau khi bị thất tình.
Cánh cửa này đóng lại, chưa chắc sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng ta sẽ được tiếp cận với nhiều cánh cửa.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Ta lại có thêm một kỉ niệm để nhớ về.
Bỏ sót còn hơn chọn nhầm. Ta có thể tự an ủi mình như vậy, kiểu như nho hãy còn xanh.
Nhiều khi đen tình, đỏ bạc. Ta sẽ thử mua vé số, biết đâu sẽ trúng, nếu không trúng số thì có thể trúng những cái khác, gió chẳng hạn.
Ta sẽ học được nhiều điều, tùy mỗi người sẽ rút ra bài học cho riêng mình, ta sẽ có thêm kinh nghiệm cho lần sau, nếu không may thì...ta lại có thêm kinh nghiệm.

Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Khoảng khắc nào cũng có vẻ đẹp riêng, và định mệnh buồn vui đều do ta giữ lấy. 
^_^
#nhảm