AN NHIÊN HAY LẠC HẬU?
Người đàn ông bẩn nhất thế giới có thể lại là người đàn ông tự do tự tại nhất thế giới. Giữa cuộc sống tiện nghi đầy đủ nhưng áp lực...
Người đàn ông bẩn nhất thế giới có thể lại là người đàn ông tự do tự tại nhất thế giới.
Giữa cuộc sống tiện nghi đầy đủ nhưng áp lực và bó buộc với cuộc sống "lạc hậu" nhưng tự do, phóng khoáng về tinh thần, bạn chọn cuộc sống nào?
http://dantri.com.vn/chuyen-la/chan-dung-nguoi-dan-ong-ban-nhat-the-gioi-20160502204816418.htm
Giữa cuộc sống tiện nghi đầy đủ nhưng áp lực và bó buộc với cuộc sống "lạc hậu" nhưng tự do, phóng khoáng về tinh thần, bạn chọn cuộc sống nào?
http://dantri.com.vn/chuyen-la/chan-dung-nguoi-dan-ong-ban-nhat-the-gioi-20160502204816418.htm

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hong Anh Bui
Như người đàn ông này thì hơi quá :)) Rõ ràng sống như ông sẽ không có bạn bè và cô đơn vì ông quá lập dị (Có thể ông sẽ không cảm thấy thế).
Là mình thì mình vẫn chọn một cuộc sống tự do, phóng khoáng tinh thần nhưng không có nghĩa là phải lập dị như ông ấy. Đâu phải cứ cuộc sống tiện nghi đầy đủ là không tự do tự tại được :))
- Báo cáo
hanmai
Cuộc sống tiện nghi rất khó để có sự tự do về tinh thần. Làm thế nào để có được sự tiện nghi đó? Nếu có sự tiện nghi đó rồi thì làm thế nào để duy trì nó? Cũng đau đầu lắm bác ạ 

- Báo cáo

Hong Anh Bui
tiện nghi hay không, tự do hay không cũng do tâm mà thành :)) Tiện nghi ở một mức độ bản thân cảm thấy đủ dùng thì tâm luôn thoải mái Bác ạ :> Chứ đua đòi cao sang, đồ phải luôn là hàng hiệu, loại mốt mới nhất các kiểu, thì ắt phải có nhiều tiền, khi đó áp lực về kiếm tiền nó sẽ choán hết tất cả :3
Còn cứ mà hưởng thụ không quá với năng lực thì ok hết. Thế là đủ tiện nghi và tự do thoải mái rồi :))
- Báo cáo
hanmai
Tựu chung lại: Biết đủ thì thấy vui, tham nhiều thì lo lắng phải không bác 

- Báo cáo

Hong Anh Bui
Chuẩn 

- Báo cáo
TienTung
Tuy tên thế này nhưng t vẫn chọn tiện nghi đầy đủ nhé =))
Tự do, phóng khoáng về mặt tinh thần là do ta tự quyết định dựa vào thái độ sống của mình thôi.
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Ông này được chú ý vì ông ấy lạ thôi, còn xét về độ tự do, phóng khoáng về tinh thần thì cũng chưa biết so với người giàu ông ấy hơn hay kém đâu.
Có một cái chắc chắn hơn là phần lớn những người nghèo, "lạc hậu" sẽ không cảm thấy hạnh phúc bằng người giàu do họ thiếu thốn (nguồn: http://www.forbes.com/sites/susanadams/2013/05/10/money-does-buy-happiness-says-new-study/#7cb2552740b5)
=> cá nhân tôi thấy lấy 1 ví dụ cá biệt để so sánh thì ko hợp lý lắm :))
- Báo cáo
hanmai
Bác này đã vượt ra ngoài cảnh giới giàu nghèo rồi. Vì giàu hay nghèo thì cũng là có tài sản. Bác này đúng nghĩa "vô sản" =))
- Báo cáo

liar
"Được biết, lý do khiến ông sống tách biệt với thế giới bên ngoài xuất phát từ một lần thất bại của ông vào thuở trẻ."
Lý do... T.T
- Báo cáo
unicorn
đọc thế thấy nhụt chí v =))))
- Báo cáo

liar
Nên sau này tôi có soán ngôi bẩn nhất của ông í thì mng biết lý do tsao r nhé=)))
- Báo cáo
Flower_Bomb
Theo mình thì đây không phải lạc hậu mà là kì lạ. Mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, sống như ông cụ có thể vô lo vô nghĩ hòa mình với thiên nhiên nhưng sẽ chẳng có mấy người dám bầu bạn với ông, tự tách mình ra khỏi xã hội thế này quá cô đơn
Cá nhân mình vẫn chọn cuộc sống đầy đủ tiện nghi xô bồ vì vẫn còn trẻ, còn muốn trải nghiệm thách thức. Còn về già khi bon chen đủ rồi thì muốn sống tự do tự tại
- Báo cáo
cricketssongs
hoàn toàn đồng ý với đoạn đầu của bạn (còn đoạn sau thì mình chưa nghĩ nên không biết cá nhân mình sẽ chọn thế nào :)) )
à, có một điểm mình thấy sẽ chính xác hơn nếu nói ông cụ "cô độc" (chứ không phải cô đơn), ông không buồn, chỉ là ông tự tách mình ra khỏi số đông mà thôi

- Báo cáo