AI sẽ "nuối chửng" người viết?
Tôi không viết những dòng này để phủ định AI hay chỉ trích những người sử dụng AI để tạo ra nội dung. Bởi bản thân tôi cũng đang là một người hàng ngày sử dụng AI để VIẾT.
Tôi thường bắt đầu như thế, cái thời tôi còn phủ định ưu điểm và từ chối sử dụng AI vào công việc của mình. Tôi viết nhiều hơn vào mỗi buổi sáng và trước khi ngủ như một cách để thiền hành.
Tôi nghĩ, rất nhiều người viết ngoài kia cũng đã từng bất an như tôi khi AI ngày càng can thiệp nhiều hơn vào công việc của mình. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc điều gì sẽ khiến chúng tôi - những người thực sự “yêu viết” khác biệt với những người đang dùng AI để viết.

Cảm xúc chăng? Cách chúng tôi ngắm nhìn và cảm nhận Thế giới. Có một điều kỳ diệu, chữ của một “người viết” cứ thế trực tuôn ra khi họ suy đủ sâu về một vấn đề.
Tôi đã từng thử nói chuyện với AI về việc viết cảm xúc hơn nhưng thật tình những rung động thực sự vẫn chỉ đến từ những dòng chữ của người biết khóc, biết cười biết giận,..
Học cách làm chủ AI và ứng dụng nó một cách có hệ thống trong công việc - tôi nghĩ đó là một kỹ năng quan trọng của một người đang phát triển trong thời đại thông tin phẳng như hiện nay. Sự thật, chỉ bằng tư duy, kiến thức là chúng đã có thể tạo ra hàng nghìn nội dung và nhấn một nút enter thôi là đã có thể lan tỏa nội dung trên toàn thế giới hoàn toàn bằng AI. Càng ngày càng nhiều thông tin được chia sẻ và thậm chí con người còn chẳng phải động tay vào bút, hay mổ cò từng chữ trên bàn phím. Phần lớn chúng ta dành thời gian để nghĩ và dùng nút copy.
Nhưng có một sự thật không thể từ chối, viết giúp con người tư duy sâu và logic hơn. Và đặc biệt để làm chủ được AI, một người có tư duy ở bề mặt của một vấn đề không thể tạo ra một nội dung chất lượng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy khắp nơi hàng nghìn nội dung được diễn đạt gần giống nhau và nội dung do “người viết” viết sẽ càng trở nên khác biệt. Và hiển nhiên lúc đó “người viết” sẽ càng trở nên khan hiếm.
Tôi không viết những dòng này để phủ định AI hay chỉ trích những người sử dụng AI để tạo ra nội dung. Bởi bản thân tôi cũng đang là một người hàng ngày sử dụng AI để VIẾT. Và không thể phủ nhận AI giúp tôi tăng năng suất gấp nhiều lần so với hồi còn ngồi viết thủ công. Mà tôi chỉ muốn nói “Những người viết sẽ chẳng bao giờ bị AI thay thế” khi chúng ta còn chịu đào luyện mình. Việc AI xâm chiếm vào công việc viết, đặc biệt trong ngành Marketing cũng sẽ giống như việc Smartphone xuất hiện, những thợ ảnh dần ít đi và nghề Nhiếp ảnh gia ngày càng có giá trị.
Thực chất, con người và AI là hai sự vật không thể thay thế nhau. AI sẽ chỉ dừng lại là đồng đội, trợ lý của con người vì bản chất đó cũng chỉ là sản phẩm của con người mà thôi.
Hãy cứ chú tâm đào luyện cho mình một tư duy đúng đắn và học cách cảm nhận Thế giới này ngày càng sâu sắc hơn. Đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa con người và con người. Và AI càng thể đem ra so sánh.
Và người viết, người tạo Prompt, chúng ta chọn là gì cũng được miễn là chúng ta còn nhớ “mình cần viết”.
____________
Hương.
Người thực hành lối sống tự do & sáng tạo
#huongg

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất