Liệu rằng từ nhỏ tới lớn, ta đang hài lòng về cuộc sống của mình nhiều hơn, hay cảm thấy gò bó áp lực nhiều hơn? Ranh giới của mọi thứ vừa xa vừa gần… Có chăng là do hoàn cảnh, tình huống khác biệt? Hay có chăng là chính tự suy nghĩ của chúng ta mà ra!
Khi sống trong vòng tay quản thúc của gia đình, mấy đứa nhóc mong muốn sớm thoát ra để dành lấy một cuộc đời tự tại, ung dung. Để khi thực tế khác xa suy nghĩ, muốn bé lại cũng chằng được, không còn cơ hội để hết mình với những năm tháng “loi choi”. Thế là mơ một “vé về tuổi thơ”, mà chỉ mơ vậy cho sướng thôi. Bữa nọ thấy một bài viết tham khảo chuyện có trở về hay không ở một chuyến xe “ảo mộng” quay lại quá khứ đó, chẳng thấy mấy ai chọn bước lên.
Ai ai ai ai?
Ai ai ai ai?
Chẳng hiểu nổi tự do là gì? Nhưng ai cũng mường tượng và muốn nắm lấy. Trải qua muôn vàn, dừng lại một góc phố rồi ngó nhìn xung quanh, thấy sao cuộc sống đã trôi qua thật chóng vánh. Nhìn lại bản thân chỉ thấy vẻ bụi bặm, trải đời. Thế là khao khát sống khác, sống “tự do”.
Đang ngồi một góc văn phòng nào đó, tự dưng chán chường với việc chấm công sáng chiều, cuối tháng nhận lương. Đồng nghiệp bàn bên mở lên bài nhạc của Đen Vâu để khích lệ tinh thần, hết sảy!
Sáng sớm tấp nập chuyện nhà cửa, con cái đi học đi hành. Chiều chiều đón con về, loanh quanh luẩn quẩn cơm nước dọn dẹp. Xong xuôi tắm rửa giặt giũ xong thì thấy đồng hồ đã chỉ quá 9 – 10 giờ đêm. Ngẫm thấy chả biết sống sao cho vừa, vì bên cạnh còn trăm ngàn mối lo.
Ấy thế mà cũng phải gác lại những xúc cảm, dặn lòng cố gắng. Để khi ngày mới bắt đầu, ta lại lao vào bận rộn rồi quên đi những phiền muộn đã cũ kỹ, dẫu chỉ đâu đó mới hôm qua.
Người chưa gia đình thì lắng lo hoài bão tuổi trẻ. Mỗi người mang một áp lực riêng và mải miết chạy cho tới được đích. Gia đình rồi, nhìn đứa con đang lớn lên, chẳng thà chấp nhận, lại cố gắng, hy sinh vì con vì cái. Thế là hừng hực chiến đấu, chẳng vì mình thì vì những hoài bão kia. Còn chuyện định nghĩa “tự do” thì để sau, vì chẳng có quá nhiều thời gian, có khi chẳng thay đổi được gì.
Bạn cảm thấy quá lo lắng, đang thật sự muốn tìm một cuộc sống TỰ DO, sống cho chính mình? Trên thế giới có hơn 7,6 tỉ người, người ta thống kê được 95,3% đang cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều áp lực, không tự do nhưng chấp nhận và không thay đổi. Trong số 6,7% những người còn lại nói họ đã thay đổi, đang sống tự do, thì không có ai đang làm kinh doanh, lo lắng được những công to việc lớn, không có ai giàu có cả.
Như vậy, mỗi con người được sinh ra có sứ mệnh riêng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người khác nữa.
Chúng ta luôn được lựa chọn là nằm trong số % nào trên kia. Vì vậy đừng đổ lỗi tại cuộc sống đã ép chúng ta khó khăn, áp lực và không thể lựa chọn. Áp lực tạo kim cương mà. Hãy mỉm cười thật tươi và tin vào bản thân, gia đình và cuộc sống.
Cuộc đời cũng có thể sai số, nếu bạn đọc đến đây và phát hiện ra 95,3 + 6,7 không phải 100 thì bạn rất giỏi toán, đấy cũng là niềm vui, niềm tự hào chứ! Tui cũng sẽ rất vui nếu mấy con số đó khiến bạn đọc cảm thấy tự tin hơn vào cuộc sống vì tui đã bịa ra chứ chẳng có thống kê nào như thế cả.
Thế nhé! Cười nhé, cố gắng nhé! Yêu