Ai-la-nguoi-hanh-phuc-nhat
Ai-la-nguoi-hanh-phuc-nhat
Nếu được hỏi “Ai là người hạnh phúc nhất?” bạn sẽ nghĩ ngay đến ai? Người giàu nhất thế giới, người xinh đẹp nhất thế giới, người có gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương, người được tự do làm điều họ yêu thích, công dân các nước Bắc Âu - luôn nằm trong top đất nước hạnh phúc nhất thế giới,...? Và nếu bắt buộc phải chọn một, bạn sẽ chọn ai?
Thật tò mò không biết bạn sẽ chọn nhân vật nào trong số những đối tượng trên, hoặc bạn đã có một lựa chọn riêng nào khác. Còn với tôi, ngay hiện tại, nếu được hỏi “Ai là người hạnh phúc nhất?” tôi sẽ dõng dạc trả lời “Tôi là người hạnh phúc nhất”. Đúng vậy, “Tôi là người hạnh phúc nhất” mới là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi này.
Lý do tại sao ư, bạn tự hỏi chính mình xem, trên đời này, người mà bạn hiểu rõ nhất là ai, có phải là chính bạn không?
Thành thật, chỉ có tôi mới hiểu được chính tôi nhất và tôi cũng chỉ có thể hiểu rõ chính mình nhất. Do vậy, thật không chính xác khi cho rằng một ai đó hạnh phúc trong khi tôi chỉ thấy được những thứ bên ngoài của họ - điều họ muốn tôi thấy.
Không giấu gì bạn, cách đây sáu tháng, tôi vẫn còn là một cô gái luôn thấy mọi người xung quanh đều hạnh phúc hơn mình. Hai đứa em tôi thì suốt ngày chỉ có học và chơi, trong khi sáng tôi phải làm việc nhà, chiều lại ra chợ phụ giúp mẹ đến tối mới về; nhỏ bạn thân thì học giỏi đến mức đi phụ đạo các em sinh viên khóa dưới và kiếm được tiền nhờ đó; một nhỏ bạn thân thiết khác thì lanh lợi, đáng yêu, đi đâu cũng được mọi người yêu quý; tiếp đến là một cô bạn rất đảm nấu ăn, phụ mẹ nấu cả trăm chén chè đem bán, hơn nữa còn siêu may mắn trúng thưởng giveaway là hai giải nhất với một tá mỹ phẩm xài cả năm không lo hết;... Tất cả mọi người quanh tôi đều thật thảnh thơi, giỏi giang, xinh đẹp và cả may mắn như thế, nhìn lại mình tôi bỗng cảm thấy có chút chua xót, buồn tủi. Nhưng sự thật, ngoài những điều đẹp đẽ ấy ra, tôi còn thấy được gì nữa. Có thể cô bạn học giỏi của tôi sau mỗi giờ dạy lại mệt nhoài đến kiệt sức khi phải giải thích đi giải thích lại một khái niệm cho từng em sinh viên; nhỏ bạn khác đáng yêu, dễ mến thì thỉnh thoảng lại bị “mất năng lượng” khi đi cùng hội nhóm quá nhiều; cô nàng nấu ăn giỏi thì ngoài việc nấu ăn cũng không còn điều gì quá nổi bật nữa, và tỷ tỷ thứ phiền não khác trong cuộc sống riêng của mỗi người mà chỉ có họ mới biết được.
Trong chương trình Shark Tank Việt Nam, ở tập đặc biệt, Shark Phú có chia sẻ rằng dạy con luôn là việc gây khó khăn nhất cho ông, vấn đề này được các shark còn lại hoàn toàn đồng ý. Shak Phú còn chia sẻ thêm, con của shark thì mong muốn ba mẹ đón đưa mỗi khi đến trường, còn con của những gia đình trung lưu bình thường khác thì lại mong muốn được thành công.
Các bạn thấy đấy, người thiếu gì thì sẽ cần cái đó, nếu người nghèo thiếu tiền thiếu bạc thì người giàu lại thiếu thốn về tình cảm. Mỗi người, không ai là hoàn hảo và cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn với cuộc sống của mình, chúng ta đều có một góc vui riêng và buồn riêng mà chỉ ta mới thấu được, cũng không muốn ai chạm đến.
Có lẽ trước kia chính tôi cũng không biết rằng, những vất vả, khó khăn và cảm xúc tiêu cực mà tôi trải qua có thể một ngày nào đó lại trở thành một điều có ích. Thật sự khó tin, nhưng tôi đã giành được giải Nhất trong một cuộc thi viết chính nhờ những câu chuyện từ sự tự ti của mình thời trung học. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng, thì ra mỗi tình huống mà cuộc sống đưa đến cho tôi đều có nguyên do cả, và nếu đó là thách thức, khi vượt qua, tôi sẽ nhận được món quà vô giá giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu bạn tò mò món quà đó là gì, hãy tự mình cố gắng và khám phá đi nhé, tôi chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ và tự hào về chính mình đấy.
Tôi của hiện tại, thật sự cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi có thể cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc của đời người, vô cùng biết ơn khi bản thân có nhiều câu chuyện để chia sẻ cho các bạn thông qua những con chữ này. Bạn biết không, viết lách quả thật đến với tôi bất ngờ lắm, nhưng cũng tự nhiên thật, có lẽ vì tôi thuộc về nơi đó... Viết là lúc tôi cảm thấy bình yên nhất và hạnh phúc nhất, tôi được là một một tôi rất khác - thơ trẻ và dễ rung động. Cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi có một nơi để gửi gắm, và tôi cảm thấy thật trọn vẹn mỗi khi được viết một điều gì đó.
Bạn không cảm thấy bản thân hạnh phúc ư, bạn có chắc không? Thực lòng, khi bạn hiểu rõ giá trị của bản thân và thỏa mãn với những gì mình đang có, bạn sẽ yêu thương chính mình rất nhiều mà không phải ghen tỵ đến đỏ mắt khi thấy ai đó có thứ mà mình không có, hạnh phúc hơn chính bạn hiện tại. Có một sự thật rằng, tôi và bạn, chúng ta đều là những người bình thường, những thói xấu của con người không thể nào loại bỏ hoàn toàn được, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ mặc cho những cảm xúc ấy tung hoành tác quái, mỗi người đều cần phải học thật nhiều để có thể tự giúp mình bớt thói tham -  sân - si, biết cách yêu thương chính mình và mọi người hơn - đó là cách duy nhất để bạn tìm thấy hạnh phúc giữa chốn nhân gian đầy chữ “khổ” này.
Giờ đây, khi đã thấu hiểu chính mình hơn rất nhiều, cuộc sống xung quanh tôi quả thực đã thay đổi. Tôi tập yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và ít phán xét hơn. Nếu như ngày trước tôi ngại kết giao với những người xinh đẹp thì giờ đây, vòng tròn bạn thân bé nhỏ (dưới mười người) của tôi đã có thêm hai cô nàng hoa khôi của khoa; lúc xưa tôi rất khó và ngại khi nói chuyện với con trai thì bây giờ tôi đã có vài “đồng chí” là nam; nếu ngày trước khi một mình tôi luôn thấy buồn và lạc lõng thì giờ đây tôi lại thấy vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng, có chăng nỗi buồn ập đến tôi sẽ đứng dậy và đi dạo ngay, không để cơn buồn gặm nhấm bản thân thêm nữa. Giả sử vô tình bạn gặp tôi ngoài đời và thắc mắc tại sao tôi luôn vui vẻ như thế, không ngại chia sẻ với bạn, đó là vì mỗi lúc được viết cũng là lúc tôi “nạp” thêm sự tích cực và “gói” lại những muộn phiền vào từng dòng chữ.
Với tôi là thế, nhưng hạnh phúc thật sự đơn giản lắm bạn à. Bạn đã từng thấy vô cùng vui vẻ khi được ăn món ngon trong lúc bụng đói cồn cào, bạn đã từng vui khi mua được một chiếc váy siêu đẹp với giá hời, bạn đã từng vui khi được đi đến một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, bạn đã từng vui khi được ai đó tặng quà, bạn đã từng vui khi được người ấy tỏ tình,... Nếu bạn đã từng vui nghĩa là bạn đã hạnh phúc rồi đấy, hạnh phúc chỉ đơn thuần là một điều gì đó khiến bạn vui mà thôi, có niềm vui là đã có hạnh phúc rồi.
Bài viết này thật sự có chút ngẫu hứng, bởi tôi thật sự muốn nhanh chóng tâm sự những điều này cùng bạn. Tôi thật mong không chỉ tôi và bạn, mà còn tất cả mọi người trên thế giới đều tìm được cách riêng để “bơm” thêm những điều tích cực, để một ngày bạn cũng như tôi, dõng dạc nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất”.