AI CŨNG ĐỀU Ở VẠCH XUẤT PHÁT
Có người sinh ra đã ở vạch xuất phát, có người lại chẳng có gì. Nhận định đó liệu có đúng?
Trong cõi vĩnh hằng này, con người ta thật ra cũng chỉ là những người người lữ hành tạm dừng chân mà thôi. Kể từ khi có nhận thức tôi đã luôn trăn trở về sự tiến hóa của loài người và nhìn vào những thực trạng hiện nay nó lại làm tôi suy nghĩ " Liệu sự tiến hóa của loài người có đúng đắn hay không ?"
Ngược chiều bánh xe lịch sử để đến với cái thời mà con người vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa ta thấy gì? Phải chăng đa số họ ganh ghét nhau, nói xấu nhau thậm chí là tẩy chay nhau, tuy tôi chưa từng được sống ở khoảng thời kỳ đó nhưng với sự hiểu biết của bản thân mình tôi dám chắc 80% câu trả lời là không.
Nhảy vọt đến hiện nay, trong cái thể kỷ 21 với sự phát triển của ty tỷ thứ công nghệ hiện đại con người ngày càng xa nhau hơn. Xa chẳng phải là khoảng cách mà đó còn là tấm lòng, khi lướt Facebook, Instagram,... ta dễ dàng thấy được các cụm từ như " sống ảo", "hãm", ... và một trong những cụm từ để lại nhiều băn khoăn nhất cho tôi chính là cụm "sinh ra đã ở vạch đích"
Cụm từ trên vốn được dùng để chỉ những đứa trẻ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã có đủ mọi thứ được xem là đích đến của nhiều người. Sự thật có phải thế không?

Đầu tiên, tôi muốn khẳng định với các bạn rằng mỗi con người chúng ta là một bản thể độc nhất, có thể bạn thấy cuộc sống ý nghĩa là khi đạt được các thành tựu nhưng nhiều người lại cảm thấy thỏa mãn khi có bữa cơm qua ngày. Xin đừng phán xét mục tiêu cuộc đời ai cả, nếu bạn tự cho rằng mình có thể tự do bình luận về ai đó thì thật là ngông cuồng. Cái đích của mỗi con người là khác nhau cơ mà! Vạch xuất phát của người ta đôi khi chính là vạch đích của bạn. Cách đây vài hôm tình cờ đọc lại cuốn " Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi" cảm thấy mình lại được khôi phục đức tin. Làm sao các bạn có thể biết được một người có cố gắng hay không chỉ qua vài thông tin ngắn ngủi. Thứ đáng sợ của thế giới này không phải thảm họa thiên nhiên mà chính là con người. Chúng ta tiến hóa trở thành động vật cấp cao nhất và rồi tìm cách thao túng tất cả, việc gì không được như ý lại quay sang trách trời than đất-những thứ vốn chẳng liên quan. Thành thật với tôi đi, bạn đã bao giờ cảm thấy người khác được thế là do họ có gia thế hay người chống lưng chưa?
Tiếp đến, tôi thấy nhiều bạn trẻ ngày nay đều nhìn vào ánh hào quang trên sân khấu của người khác rồi so sánh với hậu trường của chính bản thân mình. Đáng tiếc thay, sự việc trên thường đi đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp khi một bên bạn tự phủ nhận mình và một bên phủ nhận luôn thành công của người ta. Về cơ bản, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề con người ta lại tự động bật chế độ phòng thủ để tránh tổn thương lòng tự tôn của mình giống như chú nhím vậy. Có thể bạn sẽ thấy an toàn nhưng nếu có khó khăn bạn lại phải xù lông lần nữa. Cái ta thật sự cần không phải cơ chế phòng thủ mà là khả năng phòng vệ. Nó không khó như ta nghĩ đâu mà khó hơn ta nghĩ rất nhiều. Ở nhiều nước đặc biệt ở Việt Nam, trẻ em được dạy phải bắt chước bạn này, phải hơn bạn kia, phải thế này thế nọ. Vấn đề không phải ở ai cả, nó nằm ở những định kiến in hằng lên tâm trí những bậc phụ huynh qua bao thế hệ. Ta còn trẻ, khả năng thích nghi trước sự đổi mới của thời đại rất cao còn họ lại chật vật và dần tuột lại, có bao giờ bạn nghĩ bố mẹ mình cũng rất bất lực với thời thế không? Tôi không muốn dùng lý do công việc để bao biện cho người lớn vì vốn mỗi người một cuộc sống, một thế giới quan khác nhau. Có thể quá nhỏ với người này nhưng lại to lớn với người kia. Cái cốt tôi muốn nhắc nhất vẫn là còn người hiện nay gặp phải hai vấn đề rất lớn; thứ nhất là quá tự ti, thứ hai là quá tự tin. Tại sao ta lại tự cho rằng mình kém cõi và những thành công của người khác với ta là không thể?
Tạm kết, tôi chỉ muốn nói rằng đừng vì sự tự ti của bản thân mình mà phủ định người khác như thế không khác gì bạn tự phủ nhận chính mình.
------------------------------
Liên hệ với tôi tại:
Email: [email protected]
SĐT: 0908 766 118

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

