Không biết các bạn thế nào, ngoài những bộ comics về siêu anh hùng nổi tiếng của nhà Marvel hay DC, tôi còn cực kỳ thích thú đọc những đầu truyện indie của những nhỏ hơn như Image Comics hay Aftershock Comics vì nó mang lại những trải nghiệm thú vị cho từng panel mà bạn đọc. Đầu truyện mang tính chất kinh dị siêu nhiên A Walk Through Hell bởi nhà văn nổi tiếng Garth Ennis - người đã từng viết The Boys, Hitman, The Preacher sẽ cho bạn một câu chuyện khác đi những gì Garth Ennis từng viết cùng với những cảm xúc cực kỳ hỗn độn
Câu chuyện mở đầu với cảnh flashback về cái tối mà vợ con của thanh tra FBI McGregor ( một trong hai nhân vật chính ) bị giết chết, chính điều này đã để lại trong anh một tổn thương rất lớn. Chẳng bao lâu sau vụ việc này anh cùng nữ đồng nghiệp khác có tên là Shaw đã đến một nhà kho gần rìa thành phố để bắt tên sát nhân hàng loạt mà họ đã điều tra bao lâu nay nhưng họ đã không hề biết rằng họ bắt đầu trải qua một đêm tồi tệ và đáng sợ rất cuộc đời họ
Đội phản ứng nhanh của cảnh sát đã tự tử hàng loạt ngay trong xe của họ để tránh bị “chiếm tâm trí’ bởi một “ai đó”. Cảnh sát trưởng đã cố gắng ngăn cản hai nhân vật chính nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ cơn ác mộng chính thức bắt đầu
cảnh này giống trong manga Chainsaw Man nhỉ :v
cảnh này giống trong manga Chainsaw Man nhỉ :v
Chưa được vào chục phút, 2 vị thanh tra đã tìm thấy xác của một người đồng nghiệp đã cầm súng tự bắn vào đầu của mình nhưng có một điều kì lạ là anh ấy liên tục bắt hết bằng đạn vào đầu mình cho dù não của anh ấy đã nát như cháo rồi. Thanh tra Shaw một mực cho rằng “hắn” chắc chắn ở đây còn McGregor thì cực kì bối rối.
Sau một hồi chấn tĩnh bản thân thì cả hai người đã cố gắng lấy khẩu súng từ tay người thanh tra xấu số. Sau đó cả 2 ngồi lại với nhau rồi ôn lại những thứ mà họ đã trải qua để đến được đây. Đầu tiên họ thẩm vấn một nhân chứng đã thấy kẻ sát nhân hàng loạt mà họ đang kiếm tìm bấy lâu nay. Theo lời kể của nhân chứng, tên của hắn là Paul Carnahan nhưng chưa kịp thẩm vấn hết thì anh ấy đã đột nhiên tự sát bằng cách tự thọc tay vào cổ họng mình
Quay trở lại hiện tại, họ vẫn lần theo lối của nhà kho thì đột nhiên họ thấy hai nạn nhân khác của Paul Carnahan - một cặp vợ chồng mà người vợ vẫn còn đang mang thai. Theo suy đoán của họ, cái chết của cặp đôi trên chưa được bao lâu nên chắc chắn một điều là hắn đã ở ngay gần đây.
Ngay lúc đó, thanh tra Shaw lại nhớ về lần đầu tiên khi điều tra hiện trường của tên sát nhân này. Khi đó, Shaw đang thẩm vấn một nhân chứng báo cáo vụ việc này ( các bạn hãy nhớ chi tiết này nhé ), ngay lập tức họ đến hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Một cảnh tượng rất đáng sợ đã xảy ra: một xác thân trên bé trai đã bị cắt hết chân tay lẫn đầu rồi treo lên thánh giá như một sự báng bổ tới Chúa


Shaw đã trực tiếp điều tra vụ này một mình mà không hề thông báo cho cấp trên. Càng điều tra ra thì cô đã biết được một bí mật kinh hoàng: tên sát nhân này đã thực hiện rất nhiều vụ từ lâu  mà cảnh sát địa phương đều nhắm mắt cho qua và bao che cho hắn nên FBI không thể điều tra được. Shaw tiếp tục đến nhà người đứng đầu thành phố. Ông ta tiết lộ rằng mình đã thật sự bao che cho những hành động của tên sát nhân rồi đưa cho Shaw một bản báo cáo về những lịch trình hoạt động của hắn. Cô đã giết hắn vì những gì hắn  làm và tạo hiện trường giả một vụ giết người.
Hắn từ tốn nói mình là vật chủ chính thức của Anti-Christ ( kẻ phản chúa ). Hắn chính là người đã mang đến mọi tội lỗi trên nhận loại suốt hai ngàn năm lịch sử. Paul Carnahan chỉ là một vật chủ mà chủ mà hắn chọn ra thôi. Và Paul bắt đầu nói về lý do tại sao hắn được chọn với 2 vị thanh tra. 
Hồi còn bé hắn đã tự tay cầm dao giết cả cha lẫn mẹ chẳng vì  do gì,hắn bị chuyển đến một trại giáo dưỡng cho trẻ em. Tại đây, hắn liên tục bị lạm dụng, về sau hắn cố gắng thoát ra nhưng cái sở thích chỉ hành hạ và giết bé trai của hắn bắt đầu được hình thành


Trở lại với 2 thanh tra, Shaw và McGregor đang bất đồng quan điểm. Shaw cho rằng phải chấm dứt cơn ác mộng này ngay lập tức còn McGregor thì muốn thoát khỏi nơi này để gọi cứu trợ  nhưng Paul đã ngăn lại. Họ chợt nhận ra nơi này chính là "địa ngục" do tên Anti-Christ tạo ra và có lẻ hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép ai ra khỏi đây
Hắn vẫn đứng đó giải thích toàn bộ kế hoạch của hắn cho 2 vị thanh tra nghe (typical stuff). Hắn đã rất tức giận vì Chúa đã đi trước hắn từ năm 3000 trước công nguyên, giờ đây hắn đã sẵn sàng để lấy lại những gì là của hắn. Hắn chính là Chúa đến thế giới này để cân bằng lại mọi tội ác lẫn việc tốt  cũng như thế giới có âm lẫn dương
Quá chán nản trước lời lý lẽ, Thanh tra Shaw xả toàn bộ đạn vào hắn nhưng hắn đã cho thấy hình dạng thật của mình rồi………. Bùm, thanh tra Shaw thấy mình nằm trên một hoang mạc gần LA. Nhưng lúc đó, chỉ một người bước ra từ cánh của nhà kho, đó là Paul Carnahan. Từ đó quỷ dữ đã chiến thắng.
Nhưng thực sự là Shaw và McGregor đã thoát được chưa? hoặc tâm trí họ đã bị kẹt trong nơi địa ngục đấy