- Ê, A nó cưới rồi á? Biết chưa?
- Ê, B nó chia tay người yêu, và có bồ mới rồi đó, biết chưa?
- Ê, có người yêu chưa mày?
- Tốt nghiệp xong rồi kiếm ai mà cưới lẹ nghen con, không là “ quoác “ đó ( Ba said, nghe xong giậnnnnnn tím người )
Đó, hàng  tá câu hỏi mà mình nhận được thời gian gần đây. Nghĩ mà kì ha ! Tình yêu là gì mà người ta cứ đua nhau có người yêu, rồi cưới hết thế nhỉ ?

Trải qua một vài cuộc tình, mình mới nhận ra được tầm quan trọng của việc xây dựng hạnh phúc tự thân và phát triển bản thân. Vậy HẠNH PHÚC TỰ THÂN là gì? Với mình, đơn giản là làm những điều khiến mình cảm thấy vui vẻ và tích cực hơn - mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh bên ngoài và những người khác. Mình xin được chia làm 3 phần nhỏ ( theo quan điểm cá nhân của riêng mình ) :
𝟭. 𝗛𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗿𝗮𝘂 𝗱𝗼̂̀𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵:
Bên cạnh việc học cách chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, mình cũng bắt tay vào việc học cách chăm sóc bản thân hiệu quả hơn. Chăm sóc cơ thể từ làn da, mái tóc, giấc ngủ, sức khỏe răng miệng, chọn áo quần phù hợp… Mình nghĩ, chẳng cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người ta, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho và thêm một chút tự tin vào bản thân nữa. Thì điều đó cũng góp phần khiến mình hạnh phúc và hài lòng rồi.

𝟮. 𝗛𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗿𝗮𝘂 𝗱𝗼̂̀𝗶 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰:
Mình xin chia được thành hai mảng: Kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội. Kiến thức chuyên môn là một ngành nghề hoặc lĩnh vực mà bạn đang theo học.( ở đây mình xin đề cập đến chuyên môn học Y ). Có một điều mình nhận ra khi đi học bệnh viện, phong thái tự tin của các Bác Sĩ và những bạn sinh viên giỏi đều đến từ : kiến thức. Khi đứng trước bệnh nhân, ngoài những kĩ năng mềm khác thì kiến thức là cực kì quan trọng. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn đang rất rất kém, cho nên là phải cố gắng học, học nhiều hơn nữa. Còn về kiến thức xã hội, mình trau dồi nó bằng việc chăm chỉ xem tin tức hơn, xem những kênh youtute như “ Kiến thức thú vị” hay “ Soi Sáng “. Nói đến đây, mình nhớ tới một cô bạn từng nói rằng: “ Trí tuệ là một loại sắc đẹp”. Nhan sắc bên ngoài là thứ có thể tàn phai theo thời gian, nhưng mình nghĩ rằng “ Nhan sắc trí tuệ “ thì sẽ luôn trường tồn.

𝟯. 𝗛𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗵𝗼̂̀𝗻:
Hạnh phúc thực sự là phải xuất phát từ bên trong, chứ không đơn thuần chỉ là bộ áo quần đẹp, hay bất cứ một điều gì khác ở vẻ ngoài. Sẽ là vô nghĩa nếu bạn mang một vẻ ngoài hào nhoáng, xinh đẹp nhưng lại có một tâm hồn khô cằn, tiêu cực. Mình duy trì việc nuôi dưỡng tâm hồn để sống vui và tích cực hơn bằng việc làm những sở thích hằng ngày như : viết blog, đọc sách, rèn luyện lòng biết ơn, thực hành Ichigo - Ichie, yoga, luyện tập Metta Meditation, thỉnh thoảng thì làm bánh. Và điều quan trọng nhất là đi Lễ, cầu nguyện hằng ngày nữa.

Mình sẽ lại yêu, rồi được yêu. Nhưng không còn là mình của những ngày tháng cũ nữa. Sẽ là một Hoàng Linh của phiên bản tốt hơn, hạnh phúc hơn. Mình sẽ xây dựng hạnh phúc tự thân cho chính mình, và khi gặp được một người cũng đang có hạnh phúc tự thân của riêng họ. Tụi mình sẽ đến với nhau, và chia sẻ cho nhau những giá trị hạnh phúc đó. Khi bạn hạnh phúc thực sự, bạn cũng sẽ bớt đi cảm giác muốn kiểm soát và đòi hỏi nhu cầu từ đối phương .Chớ không phải như cây tầm gửi, luôn dựa dẫm, luôn đòi hỏi đối phương phải đem lại niềm vui, phải làm cái này, cái kia cho mình. Mình tạm gọi đó là “ Tình Yêu kí sinh “ – một loại tình yêu không khỏe mạnh.
Nghĩ lại những cuộc tình đã qua, mình giận bản thân ( một chút ). Nếu nhận ra những điều này sớm hơn thì phải chăng những mối quan hệ sẽ tốt hơn không? Nhưng mà, mình chẳng còn tiếc gì nữa, nếu được quay lại thời gian đó, mình chẳng chọn thay đổi, mình vẫn sẽ là mình: cục súc, ngang bướng, hay mít ướt và khó chiều. Mình chọn vậy, bởi mình biết rằng, nhờ đó mà ngày hôm nay mình mới nhận ra và thay đổi được, và cũng nhờ đó mình mới biết ai là người thực sự phù hợp với mình !
Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, và tình yêu nam nữ lại cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tình yêu ở cuộc sống này: Tình yêu gia đình, bản thân, bạn bè…Hãy phân bổ tình yêu của mình một cách hợp lý. Một ít cho bản thân, cho gia đình, bạn bè, rồi cho người yêu. Để rồi nếu chuyện xấu nhất xảy đến, chúng ta vẫn còn có tình yêu của gia đình, bạn bè và bản thân để dựa vào và vượt qua được.

Cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ được nhiều người, được yêu thương thật nhiều. Cám ơn vì những người đã gặp, dẫu có khi chẳng được như ý muốn, dẫu biết sẽ chẳng còn đi chung đường nữa, nhưng mà trái tim đã mình đã lớn, tấm lòng mình đã rộng hơn rồi mà ! Như lời một người đã từng nói với mình rằng: “ Em à, Yêu là cách nhanh nhất để chúng ta trưởng thành đó ! ”
Cảm ơn ai đó đã đọc được đến đây, hẳn là bạn có sự kiên nhẫn rất lớn mới làm được điều đó. Nguyện cho bạn sang năm 2021 được can đảm, đủ tỉnh táo, dám thay đổi và nỗ lực để xây dựng hạnh phúc tự thân cho chính mình. Gửi đến bạn thật nhiều yêu thương.
Cuối bài, mình xin được trích lời của Thánh Augustino mà mình rất tâm đắc: “ Hãy đổ đầy bản thân mình trước, rồi khi đó mới có thể ban tặng cho người khác.”
𝗬𝗼𝘂 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘁𝗼𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 !
Đọc thêm bài viết của mình tại đây: https://www.facebook.com/Daughter-of-God-104616008051341