Kết quả hình ảnh cho aiur fall

"From a guys that never get a 10 from writing"
Tóm tắt phần trước: 
    Sau những thất bại trong việc đẩy lùi loài Zerg khỏi hệ Koprulu, các phe Terran Dominion, quân nổi dậy của James Raynor và hạm đội viễn chinh của Tassadar đã tạm án binh bất động. Kẻ đứng đầu của loài Zerg - Overmind và các Cerebrate dưới trướng bắt đầu những nước đi của mình, hắn cho tạo ra một thực thể vô cùng mạnh Queen of Blade a.k.a Sarah Kerrigan. Nhận thấy mối hiểm nguy vô cùng lớn đang xảy đến, các phe trên tổng tiến công vào Char nhằm loại trừ hậu họa về sau nhưng đều thất bại. James Raynor được Kerrigan tha mạng và bắt đầu cuộc tấn công vào một phòng thí nghiệm của chế độ cũ nhằm thu thập những dữ liệu về dự án Ghosts để có thể hoàn toàn khôi phục cũng như tăng cường sức mạnh của mình. Cùng lúc đó, Zeratul, một trong những Dark Templar vĩ đại nhất đã thành công tiêu diệt được Zazs, một Cerebrate lão làng, thân cận của Overmind. Tưởng chừng đó là một bước tiến lớn để thanh trừng loài Zerg, Overmind đã đọc được tâm trí của Zeratul và biết được vị trí hành tinh quê nhà Aiur của Protoss. Cuộc đổ bộ của loài Zerg ngay lập tức được tiến hành, bị tấn công bất ngờ, Aiur hiện đang trên bờ vực của sự sụp đổ. "

Kết quả hình ảnh cho artanis starcraft portrait
Artanis


    Hai ngày  sau cuộc đổ bộ của loài Zerg với sự dẫn dắt của Overmind lên Aiur. Loài protoss củng cố lại phòng thủ của họ,  Hội đồng Tối cao (The Conclave) liền lập tức bổ nhiệm một Templar trẻ tuổi, Artanis, học trò của Tassadar, người mà sau này sẽ đóng vai trò rất lớn đến sự tồn vong của loài Protoss, lên thay vị trí Executor của Tassadar. Đồng thời bổ nhiệm Judicator Aldaris làm cố vấn cho vị Executor trẻ tuổi.  The Conclave ra lệnh cho Artanis cùng với Praetor Fenix, một chiến binh lão làng của Protoss (một nhân vật vô cùng được các fan ưa thích, thậm chí còn được "hồi sinh" trong một game khác là Heroes of the Storm của Blizzard) nhiệm vụ phòng thủ tiền đồn của quận Antioch, đang bị bao vây bởi Tiamat Brood - một trong những "đàn" quân mạnh nhất của loài Zerg, dẫn đầu bởi Cerebrate Daggoth. Antioch đã tạm thời được an toàn, đẩy lùi được những con quái vật xâm lược khỏi khu vực.
Fenix


     Đêm ngày sau đó, Aldaris chúc mừng Artanis và Fenix sau chiến thắng đầu tiên của họ, cũng như lên án Tassadar vì những thất bại trong việc thanh trừng những hành tinh bị Zerg xâm chiếm trong hệ Koprulu, cũng như tình hình nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc hiện tại của Aiur, Tassadar nhận được lệnh phải quay trở về hành tinh quê nhà theo lệnh của The Conclave. Tuy nhiên Tassadar cho rằng bản thân mình, một người con của Aiur, thuộc về Aiur, lòng trung thành của ông hướng về Aiur, chứ không phải với Hội Đồng. Hơn nữa những luật lệ xưa cũ (Việc Tassadar hợp tác với những Dark Templar, những người từng là "đồng hương" từ thuở sơ khai, những kẻ "sa ngã", ông bị The Conclave, đặc biệt là Judicator Aldaris, cho rằng đó là một sự sỉ nhục đối với các High Templar), những hận thù, những hủ tục mà họ muốn duy trì và bảo tồn nên dẹp sang một bên vì sự sống còn của hành tinh và cả chủng tộc. Tassadar cũng nhấn mạnh rằng ông ấy sẽ trở về gặp mặt hội đồng khi nhiệm vụ đã hoàn thành và ông cũng tiết lộ chìa khóa để đánh bại Overmind và loài Zerg là tiêu diệt các Cerebrate trước, rồi ông quay trở lại hành tinh Char. 
    Mặc dù Tassadar đã bất tuân lệnh, nhưng lời khuyên của ông vẫn được cân nhắc. Một kế hoạch chia 2 cánh quân bao gồm Fenix dẫn đầu tấn công một Cerebrate, cánh còn lại của Artanis sẽ phòng thủ và đánh lạc hướng. Kế hoạch đã thành công nhưng ngay khi Cerebrate đó bị tiêu diệt, nó  ngay lập tức hồi sinh trước sự chứng kiến của Fenix. Aldaris cho rằng Tassadar là kẻ phản bội vì đã "dắt mũi" châm ngòi một cuộc tấn công vô ích. 


Hình ảnh có liên quan
Aldaris

    Sau thất bại nặng nề đó, Artanis và Aldaris dẫn dắt một lực lượng lớn để tấn công vào một tổ Zerg lớn (Hive Cluster) ở quận Scion, trong khi đó Fenix trấn thủ ở Antioch. Tổ Zerg đó bị tiêu diệt ngay lập tức nhưng ngay sau đó một đàn Zerg vô cùng lớn quay ngược trở lại tấn công Antioch, và quân viện trợ chẳng thể đến kịp, Aldaris ra lệnh cho Fenix phải cầm cự lâu nhất có thể. Khi đàn Zerg đã tràn ngập khắp Antioch, Fenix đã đối mặt với một đàn Hydralisk. Nhưng trong giờ khắc sinh tử ấy, bộ giáp và vũ khí của ông đã bị hỏng. Fenix đã gục ngã trên chiến trường và được cho là đã hi sinh.
    

    Tuy rằng Fenix là một mất mát lớn, nhưng The Conclave cho rằng không còn thời gian để thương tiếc vì vẫn còn một mối nguy hại đáng lo là Tassadar và những kẻ "dị giáo" đi theo ông, cũng như việc tiêu diệt tổ Zerg ở Scion đã đem chiến thắng lại rất gần cho loài Protoss.  Artanis và Aldaris đã được phái đi đến Char để bắt giữ cựu Executor Tassadar về chịu tội trước hội đồng.
    Vào thời điểm hiện tại, Tassadar và anh bồ cũ của Queen of Blade, James Raynor, lúc này đã thành lập một liên minh, đang bị bao vây bởi một lượng lớn Zerg còn sót lại trên hành tinh Char, và sự có mặt của Artanis khiến ông rất mừng. Nhưng khi biết lí do về sự có mặt của Artanis, ông đã rất shock vì tại sao lại gửi quân đến để bắt ông trong khi Aiur vẫn đang bị bao vây. Và để tiêu diệt được Cerebrate cũng như Overmind, loài Protoss cần đến những người anh em Dark Templar, mang trong mình sức mạnh của hư không. Aldaris lại có thêm cơ hội để gây điều tiếng lên ông vì đã liên minh với loài người "hạ đẳng". Tuy vậy, bất chấp những điều mà Aldaris nói và mệnh lệnh của The Conclave, chàng Executor trẻ Artanis quyết định tin những điều mà người thầy của mình nói. Đồng ý giúp Tassadar đi tìm những Dark Templar đang mất tích.
    Sau khi vượt qua được một  lượng lớn Zerg cũng như sự cản trở của Terran Dominion đứng đầu bởi tướng quân Edmund Duke, 3 vị tướng của chúng ta cũng giải cứu được Zeratul cùng với những Dark Templar bị mất tích, họ quay trở lại Aiur. Tuy nhiên ngay khi đặt chân lên đến Aiur, The Conclave chẳng màng đến những lời mà Tassadar và Zeratul nói, ngay lập tức ra lệnh bắt Tassadar. Để tránh việc phải chứng kiến những người anh em tàn sát lẫn nhau, Tassadar quyết định để cho The Conclave bắt giữ. Và ông vẫn luôn ngẩng cao đầu tự hào vì những gì mình đã làm, và ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
   
Kết quả hình ảnh cho fenix dragoon
Guess who's back?



Raynor, Zeratul và Fenix (surprise !!! Fenix đã quay trở lại trong một Dragoon Suit, một loại giáp dành cho những Templar bị trọng thương nhưng vẫn muốn chiến đấu cống hiến cho Aiur) biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ đánh bại được Overmind nếu thiếu đi Tassadar. Một kế hoạch "prison break" được thực hiện, Tassadar và những Templar đi theo ông được giải cứu. 

Hình ảnh có liên quan
 Fenix in Dragoon Suit

Để có thể đánh bại được loài Zerg, thì Overmind cần phải bị tiêu diệt. Và để tiêu diệt được Overmind, thì trước tiên phải làm suy yếu hàng phòng thủ của loài Zerg bằng cách tiêu diệt các Cerebrate. Điều đó sẽ đánh lạc hướng Overmind đủ lâu để có thể ra đòn tấn công trực diện tiêu diệt hoàn toàn thực thể ghê tởm này. Sau một cuộc chiến đầy khó khăn, với sự giúp đỡ của các Dark Templar, 2 "đàn" quân phòng thủ Baelrog và Gredenl Brood bị tan rã vì 2 Cerebrate dẫn đầu chúng đã bị tiêu diệt và không thể tái sinh được nữa. Lúc này, liên minh của Tassadar đã lấy được lòng tin của The Conclave và được họ hậu thuẫn cho cuộc chiến cuối cùng chống lại The Overmind
                        
Hình ảnh có liên quan
The Gantrithor 

    Trong trận chiến vĩ đại nhất Thiên hà từ trước tới nay, bao gồm liên quân của James Raynor, quân đoàn Tassadar, các Dark Templar và quân của The Conclave chống lại đàn quân Zerg khổng lồ của  Overmind. Họ đã làm trọng thương Overmind, nhưng hàng phòng thủ của liên minh cũng chẳng thể chịu đựng được lâu nữa trước khi có thể kết liễu hoàn toàn Overmind. Nhận ra tình hình nguy cấp, Tassadar đã đưa ra quyết định vĩ đại nhất đời mình. Ông đã niệm chú kết hợp năng lượng của Dark Templar và Khalai, một luồng năng lượng lớn lan tỏa trên khắp con tàu Carrier Gantrithor của ông. Nhận ra mối nguy hiểm, đàn Mutalisk tấn công như vũ bão vào Gantrithor. Ông hi sinh thân mình, lao thẳng con tàu vào Overmind trước khi hắn có thể trốn thoát qua một cổng dịch chuyển, Overmind hoàn toàn bị tiêu diệt. 
    
                                                The Sacrifice of Tassadar    

Tassadar, với sự hi sinh của mình, ông đã trở thành người hùng của toàn thể loài Protoss. EN TARO ADUN, EN TARO TASSADAR!! Nhưng thử thách vẫn còn đó với loài Protoss bởi loài Zerg, không còn kẻ đứng đầu, trở lên điên loạn và tàn phá khắp nơi trên Aiur. Họ tạm thời rút lui để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Sarah Kerrigan, lúc này đã trở về Char, biết rằng lúc này thời cơ của mình đã tới. Cô ta chuẩn bị kĩ càng cho kế hoạch "come back" của riêng mình. Câu chuyện về StarCraft tạm thời khép lại.

    Phew! Cũng đã gần một năm rồi kể từ khi phần 2 của A StarCraft Story của mình ra mắt. Xin lỗi những người anh em đã dõi theo series này của mình vì sự chậm trễ này. Phần tiếp theo về StarCraft: BroodWar sẽ sớm được ra mắt. Cảm ơn mọi người !!