Giới thiệu chung

    A monster calls hay tên gọi thân thuộc hơn là Lời thỉnh cầu quái vật. Được công chiếu lần đầu vào ngày 10 tháng 9 năm 2016 và cập bến Việt Nam vào ngày 9 tháng 12 năm 2016

Bộ phim là chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của tác giả Patrick Ness, ông cũng là người đảm nhận việc biên kịch và J. A. Bayona làm đạo diễn – người cũng là đạo diễn cho bộ phim rất được mong chờ năm sau là Jurassic World: Fallen Kingdom. Dàn diễn viên cũng quy tụ những cái tên rất danh giá như Felicity Jones, Liam Neelson, Sigourney Weaver, Toby Kebbell và Lewis MacDougall.

Bìa sách

Cốt truyện

    A monster calls là câu chuyện xoay quanh cậu bé Conor O’Malley (Lewis MacDougall) 12 tuổi với hoàn cảnh ngặt nghèo khi người bố mẹ thì đã ly dị mà mẹ em còn đang mang trong mình căn bệnh ung thư thời kì cuối, bà ngoại lúc nào cũng nghiêm túc với em còn “bạn bè” thì luôn tìm cách bắt nạt và hành hạ.
    Chưa dừng đó đến một “hôm nọ” cậu được “thăm” bởi một con “quái vật” mang hình bóng của một cây tùng (Liam Neelson), một ý tưởng rất kì quặc đúng không, chưa hết cái “cây” này còn bắt cậu nghe hết 3 câu chuyện của nó và sau khi đã kể xong thì cậu bắt buộc phải nói ra sự thật của chính mình.


Điểm nhấn của bộ phim 

    Tiếp đến mình sẽ nói đến những điểm đặc sắc cùa bộ phim. Trước tiên là về hình thức, phải nói là mình khá bất ngờ trước những kỹ xảo điện ảnh của bộ phim, đặc biệt là cách 3 câu chuyện được khắc họa qua lời kể của “quái vật”, hình ảnh vừa mang tính tinh vi và đơn sơ, dù không khí phim rõ buồn nhưng cũng mang đến những thước phim với màu sắc sinh động và rất giàu sức sống (coi 3D chắc cũng phê lắm). Mình phải nói những khúc “cây” xuất hiện ảo diệu và EPIC vô cùng một phần giảm bớt sự ủ rũ của phim.


    Tiếp theo là nội dung – phần quan trọng nhất của phim này. Đầu tiên mình sẽ nói về 3 câu chuyện của “quái vật” - một trong những điểm sáng giá nhất của bộ phim.
      Mình sẽ không spoil nội dung các câu chuyện, nhưng nói trước là rất VI DIỆU, đó không chỉ là những bài học dành cho Conor mà còn cho tất cả người xem phim vì độ thực tế rất cao nếu không muốn nói là hầu hết chúng ta đều từng trải qua hay nghe đến những trường hợp như vậy.
      Cả 3 câu chuyện đều có nội dung rất khác nhau ban đầu mình cũng tưởng đều không có liên kết gì với phim nhưng như mình đã nói đó là những bài học cho Conor và giúp nâng đỡ tinh thần của cậu. Làm phim rất ý nghĩa và kịch tính


     Câu chuyện cuối cùng chính  là điểm nhấn mạnh nhất bộ phim và một trong những plot twist hay và ý nghĩa nhất mình từng xem. Câu chuyện thứ tư chính là cuộc đời của Conor, một số phận éo le, đau thương dù chỉ ở tuổi mới lớn. Câu chuyện này cũng chính là sự thật cậu trốn tránh bấy lâu nay, là sự thật cậu muốn chôn vùi mãi mãi nhưng cậu biết rõ không sớm thì muộn cậu sẽ phải đối mặt với cái chết của người mẹ yêu quý.
     Đỉnh điểm của bộ phim chính là khi cậu “tự thú”, cậu nói rằng chỉ muốn mẹ CHẾT luôn đi, tưởng chừng như một đứa con thật bất hiếu và tàn ác nhưng Conor đã quá đau khổ khi ngày qua ngày thấy mẹ mình chết dần chết mòn mà không có gì cậu có thể làm để ngăn cản được điều đó. Điểm tuyệt vọng của cậu chính là đó vì vậy cậu đã nghĩ rằng mình đáng bị trừng phạt từ mọi người. “Quái vật” chính là hình tượng người mẹ tác giả muốn ẩn ý, giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này, vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy.


Lời kết 

    Đây là bộ phim bản thân tôi đánh giá rất cao được chấm điểm lên đến 87% trên Rotten Tomato, ai cũng nên xem một lần trong đời. A Monster Calls mang đậm chất nhân văn và thấm thía tình mẫu tử, bộ phim đã khai thác đề tài chia ly này rất tinh tế. Lewis MacDougall và Felicity Jones đã làm tròn vai diễn của mình đặc biệt là Lewis nếu không muốn nói là hoàn hảo một điểm cộng lớn nữa như mình đã nói là CGI.


 8.5/10    
Đây là review đầu tiên của mình, có gì sai sót mọi người góp ý, rất cảm ơn những bạn đã bỏ thời gian để đọc