Bức thư tình số 2.
Đã lâu rồi em chẳng viết gì cho anh cả, hoặc là ít nhất em chỉ "dám" lên spiderum để than thở về công việc, những người bạn và cuộc đời em, ấy vậy mà em lại quên mất có một nhân vật đặc biệt đã ở cạnh em suốt 90 ngày qua ấy nhỉ?

Anh này, mới đó mà cũng 90 ngày rồi đấy, trông trẻ trâu vl nhưng em vẫn muốn khoe với cả Thế giới bọn mình đã nắm tay nhau, đi cùng nhau suốt 3 tháng rùi. 
đợt này cãi nhau, anh đi uống say, em lo lắm, anh còn chẳng thèm nghe điện thoại của em.. xong rồi nói chuyện với em xong thì bắt đầu mới tỉnh rịu :3, nhưng vẫn đang bận say iêm =))

3 tháng đầy nỗi buồn, niềm vui, giọt nước mắt, cả nụ cười và những nụ hôn nữa. Hôm nay anh gọi điện cho em, hỏi em 15 câu hỏi, anh bảo là mỗi ngày hỏi em 10 câu để hiểu em hơn :)) thế là có một câu, cả em và anh đều trả lời giống nhau:" Lần gần đây nhất anh/em khóc vì điều gì?" Anh bảo anh khóc vì em khóc lúc mình tạm biệt nhau, anh đi về nhà, em ở lại Hà Nội một mình, chống chọi cả Thế giới.

Dạo này em stress công việc, em mệt mỏi, thế là cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo với anh, mè nheo đòi anh xuống Hà Nội ôm, hôn em, vậy mà anh chẳng thể nào xuất hiện như super hero, nhưng chả sao cả, vì anh lúc nào cũng là super hero trong lòng em .

Những ngày này thời tiết Hà Nội buồn cười lắm, dở hơi thất thường như em vậy, trái tim em một nửa bận đau lòng vì chuyện công việc, còn nửa còn lại là nỗi nhớ anh, em nhớ anh quá, anh ở nơi ấy liệu có nhớ đến Hạ Vy của anh không? 

Hôm nay anh đọc được một bài trên spiderum, anh gởi em đọc, em đọc xong vừa thương vừa yêu anh hơn, hai ngày nữa mình gặp nhau rùi, anh có cho Hạ Vy ôm, hôn và "yêu" anh không? 

À, nay anh còn khai thật, hồi mới yêu, suốt ngày em cứ nhắn tin, gọi điện, anh thấy em phiền vl, lúc đấy chỉ muốn mắng em, mà giờ thấy em đáng yêu ra rồi, nên chẳng nỡ mắng, chỉ có yêu em hơn, em cứ buồn cười, chỉ biết mắng anh vài câu ngớ ngẩn. Ờ, tính em vậy á, yêu vào rồi chỉ biết người ta, quên mất người ta còn phải dành thời gian cho mình nữa. Thế anh có dỗi em vì em phiền như vậy không, để em còn sửa? 

  • Thế giờ em cho anh lấy một trong hai, một là lấy thư hai là lấy bài trên spiderum, anh lấy cái nào?
  • Anh chẳng lấy cái nào cả.
  • Anh chắc chưa?
  • Anh lấy em thôi :3

Anh ngố, toàn nói ba thứ xàm le, em đang buồn cũng phải bật cười, đang dỗi cũng chẳng buồn dỗi nữa, nhớ anh quá à..

1 ngày..
2 ngày..
..
Ối 3 tháng rồi, bao giờ mới kỉ niệm 1 năm em nhỉ?
Em cười xoà, mình yêu nhau chẳng biết đến bao giờ, cần gì tính thời gian hả anh, yêu thì cứ yêu thôi, miễn là cầm tay nhau, bước đi cùng nhau, chứ đừng quay lại nhau mỗi đứa đi một hướng là được rồi.

Bình thường em chẳng bao giờ nhớ ngày kỉ niệm làm gì, con Mai vẫn hay hỏi em:" Thế mày với ông K kỉ niệm ngày nào vậy?" Em chẳng thèm trả lời nó, bỏ qua câu hỏi đó, em nhìn đi nhìn lại, nhanh vãi, mới ngày mô còn chán đời, lên spiderum viết ba bài xàm le, anh cmt, rùi nói chuyện, rùi tự dưng yêu nhau, nghĩ lại mà đúng là lạ anh nhở =)) dở hơi thật đấy.


Lưu Quang Vũ từng viết cho Xuân Quỳnh là:"  Anh thì mãi mãi vẫn thế: vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em, hơn tất cả những gì cộng lại." 

Còn Hạ Vy thì viết cho K là:" Em thì chẳng thể nào mà không thay đổi trong tương lai được, chỉ có tình yêu của em dành cho anh là vẫn mãi thế, không thể tình bể bình như chú Vũ với cô Quỳnh mà sẽ tình hơn thế anh nhé."

Nè bạn K của em, em đã rất vui vì anh đã xuất hiện ngay lúc này, trong thời điểm này, mọi thứ trôi qua vẫn thật tuyệt vời anh ạ dù cuộc đời em có ra sao đi chăng nữa, nhưng em biết ở đằng sau em luôn có anh theo dõi, bảo vệ bất cứ khi nào em cần. 


Cuộc sống ngắn ngủi, con người như một vệt sáng xuất hiện rồi lại biến mất, thư tay em viết sẵn rồi, chỉ đợi anh xuống nhận, anh muốn em yêu anh 3000 hay hơn 3000 đây? Thật ra câu trả lời sẽ là em yêu anh 900 thôi, còn 2100 để sau này em còn yêu nữa, hiện tại là 900, và tương lai sẽ hơn cả 3000 phải không? 

Bọn mình có một cuộc hẹn hò vào thứ 7 ngày 11 tháng 5 năm 2019. Không gặp không về. Hôn anh. Nhớ và thương anh nhiều...

                          Hạ Vy bé nhỏ của anh!