- "Anh có biết 9 năm nữa thì giao thừa, mùng 1 và Valetine là ba ngày liền nhau không?"
- "Em mới xem được trên mạng à?"
- "Lúc đó chắc cả anh với em đều có gia đình rồi đấy. Như thế là mình đón Tết và lễ tình nhân với cùng một người."
- "À ừ nhỉ."
- "Em tò mò phết, không biết lúc đó mình đang ở với ai."
- " Tận 9 năm, mình sẽ còn trải qua bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu người nữa."
- "Ừa."
- "Em sợ chọn sai người lắm. Làm sao để chọn đúng được nhỉ?"
- "Anh cũng không biết nữa."
- "Người ta cứ bảo gặp là biết ngay. Nhưng vẫn nhiều người ly hôn mà."
- "Mà làm sao để biết khi nào nên dừng, khi nào là khó khăn cần vượt qua trong mối quan hệ nhỉ?"
- "Ừ đấy."
- ...
- ...