Mình đã đi phỏng vấn tuyển sinh đầu vào 7 năm cho khoa quốc tế của một trường Đại học tại Hà Nội, và đây là ghi nhận tại buổi pv mới nhất 6/6/2020 lứa sv 2K2 --------------- Ielts là bình thường mới ------------- 9/10 bạn phỏng vấn có Ielts 6.0 trở lên còn 7.5 8.0 rất nhiều . Hồi xưa mình nhớ là đến lúc Tốt nghiệp đại học rồi tiếng anh vẫn trình độ ba lăng nhăng mặc dù có đi học rất nhiều nơi ( mục đích tán gái xinh là chính học là phụ ) trong đầu có mỗi Peter với Mary - How are you, Im fine Thanks you . Có bạn thí sinh chia sẻ lớp em là cả lớp thi Ielts em 6.0 là top dưới rồi ạ. Có bạn chia sẻ em cũng chỉ học ôn 2 tháng được 7.5 còn lại là cơ bản chúng em học hàng ngày tương đối tốt rồi .
------------- Tư duy tốt. ------------- Có một bạn mình hỏi tại sao bạn lại chọn viết bài luận chủ đề 3 mà trong khi anh thấy ít người lựa chọn chủ đề này để viết, thường các bạn chọn chủ đề 1,2.
Bạn ấy chủ động trả lời, anh hỏi câu này chứng tỏ em đã thành công. Lúc đọc 3 chủ đề em đã biết được là chủ đề 1,2 sẽ rất nhiều người viết và em muốn khác biệt nên em viết chủ đề này. Sau đó bạn ấy đưa ra một số quan điểm rất hay về cuộc sống đủ để thuyết phục mình.
Mình cũng ấn tượng với trả lời của 1 bạn sau khi hỏi tại sao em lựa chọn chương trình này để nộp hồ sơ.
-> “ Em lựa chọn chương trình vì so với các chương trình quốc tế khác bên mình yêu cầu đầu vào cao hơn các bên khác ví dụ Ielts 6.0 thay vì 5.0 như chương trình abcd . Do đó em nghĩ các học viên bạn học cùng em nếu em trúng tuyển sẽ có đầu vào tốt hơn rất nhiều sau này học cùng và ra trường chắc chắn sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn và tỷ lệ thành công cao hơn. “ ------------- Giao tiếp tốt: ------------- 8/10 bạn phỏng vấn rất tự nhiên và trình bày mạch lạc. Có nhiều bạn tự kể các câu chuyện hài hước cá nhân khiến cho cả ban phỏng vấn và thí sinh gần gũi nhau hơn. Kết buổi bạn đc điểm cao nhất 18/20 cũng làm mình bất ngờ khi được hỏi em có câu hỏi nào dành cho các thầy cô không. Thì bạn hỏi 1 câu “ Em có thể bắt tay các thầy cô được không ạ? buổi phỏng vấn này sẽ là một sự kiện rất đáng nhớ trong đời em, em rất cám ơn thầy cô đã chia sẻ những lời rất tâm huyết ? ) ------------- Chủ động lựa chọn và có kế hoạch rõ ràng ------------- Trong khi 18 tuổi mình vẫn đắm chìm trong Đế chế Half-life / mơ mộng sờ tay bạn gái. Thì bây giờ các bạn đã định hướng rõ ràng. Lựa chọn trường đại học rất kĩ sau khi hỏi rất nhiều anh chị đã học , ra trường thành công, cùng với Google Fb. Tìm hiểu kĩ học phí, học bổng rồi chi tiết cả giáo trình tìm đọc trước. Các em chọn trường Đại Học chủ động chọn chương trình QT luôn mặc dù đều đủ điều kiện tuyển thẳng trường công Top Kinh tế / Ngoại thương / Tài chính ….
Em nói ở trường công học 4 năm, còn ở đây em có ielts nên skip năm đầu học nhanh thì 3 năm ra trường ... sau đó trong khi học làm internship các công ty lớn ra trường trước các bạn trường công 1 năm. Còn kinh nghiệm thì có thể trước 2 năm. Em chắc chắn sẽ vào các công ty lớn để làm việc và lấy kinh nghiệm lương chắc cũng gần đủ học phí trường quốc tế ... trả lại cho bố mẹ một phần học phí.
Sau này 2-3 năm khi đã có đủ kinh nghiệm và năng lực sẽ tính tới kinh doanh riêng nếu có cơ hội phù hợp.
Tư duy các em 2k2 đấy nhé đừng bảo tại sao mình thụt lùi. Đơn giản các em chạy quá nhanh các anh thở còn ko kịp.
Ps: Năm tới chắc các ban ấy hỏi ngược lại mình chú có bao nhiêu Follow Tiktok rồi ít hơn cháu thì đừng Phỏng vấn .
Rất nhiều bạn nói 2K thì cũng có This có That nhưng mình thấy mặt bằng chung base cơ bản của đại đa số các bạn đã tốt hơn rất nhiều so với thế hệ 8x,9x .. cho nên hi vọng được vào một tương lai tươi sáng.
Trong quản lý tri thức có một khái niệm là độ bán phân rã của tri thức (haft-life of knowledge), được hiểu là thời gian để một nửa lượng tri thức hiện hành trở nên vô giá trị do lỗi thời, bị thay thế. Kiến thức của bạn để càng lâu càng mất giá trị nếu bạn ngừng học hỏi (tùy theo kiến thức nào mà giá trị mất dần lâu hay nhanh).
Theo đó đó thế hệ 8x tốt hơn 7x, 9x tốt hơn 8x, 10x tốt hơn 9x, 11x tốt hơn 10x...do họ được đào tạo trong môi trường kiến thức/kỹ năng cập nhật hơn (và cũng phù hợp với thời đại của họ hơn). Đó là dòng chảy bình thường của cuộc sống. Một học sinh phổ thông bây giờ cũng đã có thể có kiến thức uyên bác hơn một học giả hàng đầu thời trung cổ trong các lĩnh vực khoa học (kiến thức thuần túy chứ không bàn đến năng lực tư duy, sáng tạo).
Những người thành đạt nhất mình biết không phải lúc nào cũng là những người có khởi điểm tốt nhất như học trường chuyên, đại học top đầu mà là những người học hỏi không ngừng. Họ làm chậm lại quá trình trình mất giá trị này và bù đắp vào đó bằng kinh nghiệm thực tế của họ .
Sau một thời gian làm việc với các bạn đuôi 9X thậm chí đầu 2K, mình thấy các bạn base skills rất là tốt, đầu tư ngay từ khi còn trong trường. Thế nên các bạn rất là tự tin khi xin việc cũng như bắt đầu đi làm. Tuy nhiên, mình có cảm giác các bạn hơi nóng vội, luôn muốn cái j đó ra kết quả ngay và rất hay bỏ dở giữa chừng. Mong là các bạn hãy kiên trì hơn nữa để có thể phát huy tối đa dc thế mạnh của mình
- Đó là lẽ dĩ nhiên. Vì thế hệ 2k được tiếp xúc với công nghệ và thông tin rất dễ dàng, kiến thức cũng có thể có rất dễ từ đó nên nền tảng của học sinh sẽ tốt hơn thế hệ 8x với 9x ngày xưa. Tuy nhiên chính vì thế mà các bạn trẻ sẽ nóng vội, luôn muốn có kết quả tốt nhanh và luôn, kiếm được tiền luôn vì thông tin bây giờ dễ dàng, nhìn thấy các anh chị 8x, 9x giờ kiếm được nhiều tiền là nghĩ mình cũng kiếm được như thế ngay nhưng ko biết rằng đó là kết quả của cả 1 2 chục năm mới được như bây giờ nhưng nếu quay lại thời xưa hồi còn sv thì chắc chắn không bằng được sinh viên bây giờ.
- Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là thế hệ bây giờ sẽ giỏi hơn thế hệ ngày xưa vì thời nào cũng có người giỏi. Càng trong thời điểm khó khăn thì nhân tài xuất hiện càng nhiều nên quan điểm của mình thì những người có tố chất kiệt xuất nhất hiện tại vẫn nằm trong thế hệ cũ. Thế hệ mới vẫn còn khá nhiều thời gian để trải nghiệm và mình tin rằng sẽ cho ra đời những con người nổi tiếng thế giới.
Tác giả đừng buồn nhé. Khi đã phỏng vấn ở nơi có chuẩn đầu vào cao thì chất lượng tất nhiên sẽ cao là điều đương nhiên.
Muốn so sánh thì ta nên lấy kết quả phỏng vấn cùng một nơi giữa 2 thế hệ, hoặc lấy mặt bằng chung cũng của 2 thế hệ. Chứ lấy nhóm ưu tú của thế hệ này so với mặt bằng chung của thế hệ khác thì không hợp lý.
Còn chất lượng của các em như mô tả trong bài khi tôi quan sát lứa 8x và 9x cũng nhiều nơi đạt được thậm chí còn có phần bá đạo hơn. Nói thẳng là chẳng thế hệ nào đè bẹp được thế hệ nào đâu.
Mình công nhận giờ cuối 9x, 10x rất giỏi vì điều kiện sống thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng ý chí vượt khó (AQ) thì lại kém và có phần lười lao động, mình không muốn gọi là gà công nghiệp. Giờ thành công chỉ tới với những người kiên trì hơn người khác thôi. Kiến thức, kỹ năng đều có thể học nhưng ý chí vượt khó thì phải tu luyện và phải xuất phát động lực từ bên trong. Mình từng nghĩ mình làm IT già rồi thì sẽ bị bọn trẻ nó cướp hết việc, nhưng không phải vậy, mình bị mất khi mình ngừng học nhưng quan trọng là ngừng cố gắng, ý chí vượt khó bằng không.
Theo đó đó thế hệ 8x tốt hơn 7x, 9x tốt hơn 8x, 10x tốt hơn 9x, 11x tốt hơn 10x...do họ được đào tạo trong môi trường kiến thức/kỹ năng cập nhật hơn (và cũng phù hợp với thời đại của họ hơn). Đó là dòng chảy bình thường của cuộc sống. Một học sinh phổ thông bây giờ cũng đã có thể có kiến thức uyên bác hơn một học giả hàng đầu thời trung cổ trong các lĩnh vực khoa học (kiến thức thuần túy chứ không bàn đến năng lực tư duy, sáng tạo).
Những người thành đạt nhất mình biết không phải lúc nào cũng là những người có khởi điểm tốt nhất như học trường chuyên, đại học top đầu mà là những người học hỏi không ngừng. Họ làm chậm lại quá trình trình mất giá trị này và bù đắp vào đó bằng kinh nghiệm thực tế của họ