8.0 IELTS trong 8 ngày ôn tập, và luận bàn về cách học tiếng Anh hiệu quả
...

Đầu năm nay mình nhen nhóm ý định thi lại IELTS để phục vụ mục đích cá nhân.
Với tính cách “được ăn cả ngã cười tươi”, mình quyết định đăng ký, trả tiền rồi mới bắt đầu ôn. Mình cho bản thân đúng 8 ngày. 19/1 mình đăng ký, 26/1 mình thi thật. Trong 8 ngày đấy mình cũng không thể bỏ hẳn công việc được 100%.
Và kết quả thì bạn cũng đã biết rồi.
Vậy, mình đã làm thế nào?
Để mình bật mí cho bạn một vài bí mật trong việc học tiếng Anh nhé. (Gọi là bí mật cho vui thôi nhưng thực ra cũng khá đơn giản)
Lưu ý: Mình đã có sẵn nền tiếng Anh rồi nên 8 ngày này không phải là từ Zero to Hero. Bù lại mình sẽ chia sẻ cho các bạn những chiến lược học tiếng Anh mình thấy thực sự hữu dụng.
1. Muốn đạt điểm IELTS cao thì đừng ôn IELTS
Trong suốt 8 ngày mình chỉ đụng có 3 đề trong sách Cambridge 20 để quen format, nhưng điểm đọc và nghe của mình cả 3 lần đều giao động xung quanh 8.5 - 9.0.
Đây là bởi mình đã quá quen với việc đọc và nghe tiếng Anh hàng ngày. Mình tiêu thụ những tài liệu phức tạp gấp trăm lần bài thi IELTS. Mình có thể đọc những cuốn sách dài 500 trang hoàn toàn bằng tiếng Anh, và nghe các tập podcast dài 3-4 tiếng.
Nên khi vào thi IELTS mình cảm thấy mình đang nghe với tốc độ 0.5 và đọc những bài đọc cho học sinh tiểu học (hơi làm lố but you get the point). Lý do mình không được 9.0 listening là bởi mình viết sai format, đề yêu cầu one word mà mình viết two thôi.
Mình nói điều này không phải để khoe (cũng cũng thôi), mà để nhấn mạnh rằng các bạn nên hạn chế việc cày đề lại. Chúng vừa chán mà lại còn không phải là cách tối ưu nhất.
Các bạn chắc cũng nghe lời khuyên này nhiều rồi nhưng nó thực sự đúng nên mình vẫn muốn nhắc lại. Đó là hãy đọc và nghe về những chủ đề mà các bạn cảm thấy hứng thú. Điều này sẽ giúp bạn vừa có động lực, mà vừa nhớ được thông tin dễ hơn.
Mình kể rằng mình đọc sách hoàn toàn bằng tiếng Anh và nghe các tập podcast 3-4 tiếng. Nghe qua thì có vẻ hardcore, nhưng thực tế mình rất tận hưởng nó. Mình tiêu thụ nội dung về những chủ đề mình hứng thú như AI, Học tập, Triết học… Điều này vừa giúp mình học tiếng Anh, vừa giúp mình nâng cao hiểu biết của bản thân. Một mũi tên trúng hai con heo.
Về nguồn đọc và nguồn nghe thì… nhiều vô số kể. Bạn chỉ cần Google hoặc hỏi LLMs, kiểu gì cũng sẽ ra. Còn nếu các bạn muốn mình recommend về một chủ đề cụ thể thì hãy cmt nhé, mình sẽ rep ^^
Có một mẹo các bạn có thể thử áp dụng, đó là hãy tìm một tư liệu nào vừa có bản tiếng Việt vừa có bản tiếng Anh để có thể đối chiếu.
Một điều có vẻ nhiều người không để ý là video của Mr Beast vừa có bản audio tiếng Anh vừa có bản Audio tiếng Việt, mà bản tiếng Việt lại còn có subtitle tiếng Anh.
Nhưng các bạn nhớ là phải thử nghe full tiếng Anh rồi bí quá mới chuyển qua tiếng Việt. Còn nếu không lúc nào cũng chỉ nghe tiếng Việt thì khó mà tiến bộ
2. Ôn có trọng tâm
Trong 8 ngày ôn của mình, mình dành 70% effort cho kỹ năng viết, 25% cho kỹ năng nói, và đọc với nghe 5% còn lại.
Mình cũng xác định là nếu nghe và đọc mình giữ đúng phong độ thì viết và nói mình chỉ cần 7.0 cả hai là được.
Cơ mà thú thật mình hoàn toàn quên hết mọi ý niệm về format nói và viết IELTS rồi nên cũng cần thời gian để ôn lại.
Mình quyết định là sẽ tập trung ôn viết vì lúc đó mình nghĩ mình nói khá ổn rồi, mình chỉ cần giữ như tự nhiên là được (nhưng hỡi ôi thi xong mới biết mình cần ôn nói hơn là ôn viết :))
Khi bắt đầu ôn viết, mình tìm những bài khó nhất để ôn trước. Tâm niệm của mình vẫn luôn là làm được những dạng khó trong lúc luyện tập thì khi đi thi sẽ dễ thở hơn.
Cụ thể, mình có hai nguồn ôn chính.
Thứ nhất, mình mở sách Cam ra và viết về những biểu đồ nào làm mình đau đầu 😃 Sau đó mình gửi bài viết của mình cho một custom GPT có tên là IELTS writing mentor để sửa bài, cũng như đối sánh thêm với bài chữa band 8.0 do người thật viết. Cuối cùng, mình sẽ lên lịch để ngày mai viết lại một lần nữa.
Thứ hai, ở trang IELTS Advantage có một dạng video rất hay đó là chữa những bài viết từ 6.5 lên 8.0. Mình viết theo topic mà thầy Chris đưa ra trong video, rồi xem video để đánh gía mình có mắc lỗi nào như học sinh 6.5 không
Mình tạo một file ghi lại các lỗi sai, và làm mọi cách để không mắc cùng một lỗi quá 3 lần.
Trong suốt 8 ngày ôn tập, mình viết được tổng cộng 11 bài task 2 và 12 bài task 1.
Kết quả là mình được 8.0 writing.
Về speaking, mình không ôn gì nhiều vì mình khá tự tin bình thường mình đã nói lưu loát rồi. Mình chỉ đặt thêm lịch đi nói chuyện với người nước ngoài cho quen nói tiếng Anh hơn. Nhưng mãi đến ngày gần thi mình mới nhận ra mình sai ngữ pháp rất nhiều =)) Chưa kể là trong IELTS đôi lúc sẽ hỏi mấy chủ đề rất kỳ lạ, ví dụ như “bạn hãy kể về cách bạn sử dụng túi xách của mình”. Nên mình bị ngắc ngứ khá nhiều, ảnh hưởng đến điểm fluency của mình. Mình cũng hiếm khi paraphrase mà sử dụng những từ khá đơn giản.
Một điều rút ra được ở đây là nói tiếng Anh nhiều chưa chắc giúp bạn được điểm IELTS cao. Cần phải chú tâm cải thiện ngữ pháp và vốn từ vựng của bạn. Nhưng nếu bạn không cần IELTS speaking cao để đi dạy thì cũng chả cần ôn quá nhiều làm gì, trong ngữ cảnh bình thường nói sai ngữ pháp tí không gây hại gì đâu.
3. Cố gắng tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hết sức có thể
Đây không chỉ là mẹo dành cho IELTS mà cho việc học ngôn ngữ nói chung. Theo mình thấy, khi học tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, đắm chìm vào nó luôn là cách hiệu quả nhất.
Nếu mỗi ngày chỉ dành 1-2 tiếng đọc sách, làm bài tập, rồi dùng Duolingo, thì có khi mất vài năm bạn mới khá lên được. Thay vào đó, hãy dành ra khoảng 3-6 tháng thực sự chìm đắm vào ngôn ngữ bạn muốn học.
Thời mình ôn IELTS 5 năm trước, mình cố gắng làm tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh. Để giao diện điện thoại bằng tiếng Anh, viết nhật ký bằng tiếng Anh, xem phim và đọc sách bằng tiếng Anh, và nói chuyện với người nước ngoài càng nhiều càng tốt.
Kết quả là mình tăng band từ 5.5 lên 7.5 chỉ trong 3 tháng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các buổi meetup để gặp gỡ và bàn luận với người nước ngoài.
Mình thấy đây là một trong những life hack mà rất ít người Việt để ý.
Trong 6 tháng vừa rồi ở Đà Nẵng, mình có tham gia hai buổi Meetup đó là AI and Deep learning meetup và Practical Philosophy Meetup. Mình tham gia AI meetup đều đặn, thậm chí còn đăng ký làm facilitator để dẫn dắt mọi người bàn luận. Còn practical philosophy thì mỗi tháng mình tham gia một lần.
Tại AI meetup, mình không những được rèn luyện tiếng Anh mà còn học thêm rất nhiều điều mới về AI, và có thêm những mối quan hệ chất lượng từ nhiều quốc gia khác nhau. Có nhiều người từng làm ở các công ty lớn như Alibaba hay Adobe.
Vậy mà mình thấy hầu như không có người việt nào tham gia meetup này cả. Mà có thì cũng toàn nam chứ mình không thấy bóng dáng các bạn nữ
Chắc mọi người đang sợ học về AI hoặc sợ phải giao tiếp bằng tiếng Anh.
Nhưng những điều khiến chúng ta sợ thường là những điều mang lại nhiều sự phát triển nhất mà nhỉ.
Chúc cả nhà may mắn trong hành trình ôn IELTS nói riêng và hành trình học tập nói chung nhaa
Be curious,
Triet

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất