Tôi gọi một nơi làm việc tồi tệ là một người tình xấu xa. Và chừng nào bạn còn làm việc cho cái nơi tồi tệ ấy thì bạn vẫn đang trong một mối quan hệ độc hại- nơi bòn rút mọi trí lực của bạn và khiến bạn trông chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để biết rằng mình đang trong một mối quan hệ độc hại? Khó nhỉ, với một đứa nhảy việc ít như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm dày dặn để định nghĩa cho bạn bây giờ. Với tôi, một nơi làm việc tồi tệ là khi bạn đã yên vị ở một nơi làm việc mới và nhăn mặt nghĩ “đéo hiểu sao hồi ấy lại ngu thế nhở” :))).
Để xem nào, cùng ngẫm lại 8 điều dưới đây để xem bạn có đang “In relationship” với một mối quan hệ độc hại không nhé :
1. Có người đến , có người đi và ít người ở lại.
Công ty bạn liên tục tuyển nhân viên mới. Hết “trải thám đón nhân tài” lại đến “Chúng tôi cần bạn” blah blah. Bề ngoài là “mở rộng kinh doanh, cần thêm nhân sự” nhưng thực ra chỉ là đang tìm vị trí thay thế người cũ sắp sửa đội nón ra đi. Và việc này diễn ra liên tục, chẳng có mấy nhân sự ở lại quá 1-2 năm – ĐỘC HẠI
2. Có một ông kẹ mang tên Xếp
Nếu cả văn phòng đang nói chuyên vui vẻ, thấy xếp đến mà bỗng im bặt, cúi đầu ai làm việc nấy. Chẳng ai nói với ai lời nào, và bầu không khí trở nên đặc quẹo, ngột ngạt – ĐỘC HẠI
Nếu bạn không sợ hậu quả mà sợ phản ứng của xếp khi biêt được hậu quả. Nếu bạn tìm cách “vã lỗi” một mình, thay vì tìm xếp để xin ý kiến cùng “vá lỗi”. – ĐỘC HẠI
3. Drama không hồi kết
Nếu mỗi lần đến công ty là mỗi lần bạn có cảm tưởng như đang làm diễn viên chính của một bộ phim cung đấu. Mọi đồng nghiệp đều trở nên đáng sợ, mọi mối quan hệ đều phải đề phòng và mọi lời ăn tiếng nói của bạn dẫu tưởng như vô hại cũng có thể là khởi nguồn của một drama để mọi người hít hà – ĐỘC HẠI
4. Luôn luôn lắng nghe – chẳng bao giờ hiểu

Nếu sau tất cả những cuộc họp, tất cả những lần trưng cầu ý kiến, bạn nhận ra những lời góp ý của bạn chỉ là cái thủ tục để xếp được đội cái mũ mang tên “dân chủ” và rồi sẽ đâu lại vào đấy – ĐỘC HẠI
5. Làm vì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này
Nếu bạn cày như trâu chó nhưng không nhận được đúng những gì bạn xứng đáng nhận được. Và lãnh đạo luôn kiếm cái cớ để giảm lương thưởng của bạn – ĐỘC HẠI
Nếu sau một cơ số năm nhất định và những cống hiến không – thể – không – nhìn – thấy mà lương của bạn vẫn không có dấu hiệu thay đổi – ĐỘC HẠI
Thành thật đi, sau tất cả những lời hoa mĩ về sự công hiến, nỗ lực, lòng trung thành blah blah thì rốt cục chũng ta cũng đang làm việc vì tiền mà thôi 6. Báo Cáo – Báo Cáo- và Báo Cáo
Nếu đi đâu, làm gì bạn cũng phải báo cáo.
– Bạn hỏng xe, xin đi làm muộn: chụp ảnh báo cáo
– Bạn nhập viện: chụp ảnh báo cáo lúc đang ở bệnh viện
– Bla bla bla
Túm lại làm cái quần gì bạn cũng phải báo cáo, thay vì chọn cách tin tưởng lẫn nhau – ĐỘC HẠI
7. Sống chết mặc bay
Sau tất cả thì việc cá nhân của bạn cũng không quan trọng bằng việc công ty. Dẫu đó là việc ma chay – hiếu – hỉ… thì cũng phải ưu tiên công việc lên hàng đầu – ĐỘC HẠI
8. Và cuối cùng, bạn và đồng nghiệp có đang hạnh phúc với công việc này không?
Nếu sau một ngày dài ở công sở, bạn không còn chút hứng thú nào với cuộc sống ngoài kia. Mọi năng lượng tích cực bị trút đi đâu hết. Tất cả những gì bạn biết chỉ là công việc, công việc và công việc. Mỗi sáng thức dậy là mỗi lần đấu tranh tư tưởng. Bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi với cái vòng lặp không lối thoát: Đi làm- về nhà ngủ- đi làm- về nhà ngủ. Và cảm giác u ám đó bám lấy bạn không buông trong một thời gian dài – ĐỘC HẠI
Và nếu điều này không chỉ xảy ra với bạn mà là với hầu hết mọi người trong công ty: ĐỘC HẠI x n lần

Giờ, ngồi lại điểm danh giùm mình môi trường bạn đang làm việc có bao nhiêu dấu hiệu của một môi trường độc hại nhé. Nếu không thì mình thực sự cảm thấy mừng cho bạn. Còn nếu công ty bạn có hầu hết những điều đó thì xin chúc mừng. Bạn đã quay vào ô “chạy ngay đi”. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn cách để bạn bê cl để chạy tám hướng ))). Đùa thôi. Sẽ là một bài viết giúp bạn rũ bỏ một mối quan hệ độc hại, nhé ^^