The Fab Five của Queer Eye. Từ trái qua: Karamo Brown, Bobby Berk, Tan France, Jonathan Van Ness và Antoni Porowski.
Đã có ai xem TV series Queer Eye của Netflix chưa? Trời ạ, tôi phát cuồng vì Jonathan Van Ness.  
Trong trường hợp bạn chưa biết, đó là một chương trình truyền hình thực tế cũa hãng Netflix, nội dung xoay quanh 5 gã trai cong đi vòng quanh nước Mỹ để giúp những anh chàng trai thẳng cải tổ lại các vấn đề ăn mặc, chải chuốt, ăn uống, home décor, cách thức giao thiệp và cách tận hưởng cuộc sống.

5 gã trai này được gọi là The Fab Five. Họ gồm:
•  Antoni Porowski: chuyên gia về ẩm thực và rượu
•  Tan France: chuyên gia về thời trang
•  Karamo Brown: chuyên gia về văn hóa
•  Bobby Berk: chuyên gia về thiết kế
•  Jonathan Van Ness: chuyên gia về tóc và chăm sóc cơ thể

Hiển nhiên The Fab Five của Queer Eye ai cũng thú vị. Nhưng người làm tôi ngoác miệng cười nhiều nhất, người vui tươi, hồn nhiên và dễ thương nhất chắc chắn không ai khác ngoài Jonathan Van Ness. Ấn tượng của tôi về Jonathan cũng giống như của Bobby trong lần đầu gặp anh:
He has so much energy and he was just literally twirling around the room, and I was like, urg, this one... there's no way that can be real! The energy's never wavered and I realised this is him! So Jonathan inspires me to be more okay with being me.
Và dưới đây là 7 điều tôi thích nhất ở anh:

#1. Tóc dài + râu 

Mọi người biết ca sĩ người Áo Conchita Wurst không? Người ta cứ nghĩ tóc dài mà kết hợp với râu thì sẽ tạo ra một cảm giác khó chịu và biến thái. Nhưng khi xem một video mà Jonathan cạo râu, tôi thấy Jonathan hãy cứ nên là Jonathan tóc dài để râu, như vậy trông anh sẽ dễ thương hơn rất nhiều. Cạo râu đi trông anh cứ giống cái nhân vật phản diện Gríma trong LOTR vậy!


#2: Dễ dàng bắt chuyện với bất cứ ai và làm họ vui

Chính xác như Antoni nói, Jonathan có thể làm bất cứ ai cảm thấy như thể họ là người quan trọng nhất thế giới ấy.


#3: Can đảm, tự tin là chính mình

Jonathan không ngại thể hiện những cảm xúc khác nhau trên gương mặt của mình, anh không ngại bị cho là quá lố. Anh thể hiện chính mình một cách hồn nhiên nhất. Và tôi luôn thấy anh rất authentic, rất down-to-Earth, và chưa bao giờ thấy một chút gì là giả dối ở anh cả. Anh quan tâm mọi thứ với một trái tim ấm áp và chân thành.

#4: Rất duyên, super duyên, cực duyên

Ai chơi với mình cũng biết mình quan trọng chữ "duyên" mà. Nó là một cách nói về sự tinh tế trong ứng xử. Và nếu Jonathan không duyên thì trên đời này chẳng còn ai duyên nữa.


#5: Bản năng chăm sóc người khác

Trong công việc, Jonathan cực kì xuất chúng. Anh không chủ đích thay đổi người khác theo cách mình nghĩ là tốt nhất, mà luôn lắng nghe câu chuyện của họ, xem họ muốn gì rồi tạo ra phiên bản tốt nhất của họ. Thợ làm tóc có lẽ là một công việc hợp lý.


#6: Năng lượng tích cực

Jonathan luôn có vẻ như tỏa ra một thứ hào quang nào đó, một thứ ánh sáng như nắng vậy, khiến người ta cảm thấy bừng sáng và vui vẻ. Mỗi lần nhìn anh nói chuyện, đi đứng, biểu hiện... tôi đều khó ngăn mình ngoác miệng cười vì sự dễ thương có phần trẻ con ấy.

Chính Tan France cũng nói nếu có ai đó mà anh chọn để yêu trong The Fab Five của Queer Eye, đó sẽ là Jonathan, bởi vì:
Jonathan is the most photogenic of all of us - any of us, but also he's got a heart of gold. He's truly the nicest person I've ever met in my life.

#7: Khả năng dùng ngôn ngữ bá đạo

♩ ♪ ♫ ♬ And the 7th thing I hate the most that you do: You made me love you ♩ ♪ ♫ ♬
Điều thứ 7 đó là khả năng dùng ngôn ngữ của Jonathan. Cực kì nhanh nhạy và sáng tạo. Trong các video Insta-Stalks trên YouTube của The Fab Five, cái của Jonathan theo tôi là badass nhất.

Nói chung 7 điều trên đây chỉ có tính đại diện thôi, chứ còn kể về sự dễ thương của Jonathan Van Ness chắc kể cả ngày cũng không hết. Có một người bạn như thế này chắc ngồi cả ngày không chán.

Jonathan với tôi là một hình tượng mẫu mực của queer thời đại mới, một người được sinh ra vốn đã đặc biệt lại cũng trải qua những chuyển biến đặc biệt của cuộc đời để trở nên một nhân cách vô cùng thu hút. Và ngay cả khi anh ấy có thuộc về 1% của 1% những người thống trị thế giới thì tôi cũng nguyện làm người donate một phần thành quả lao động của mình để được thấy anh ấy làm tôi cười.