Nhím béo của em,

6 tuần trôi qua, nhanh thật đấy! Vì mai là chủ nhật, sẽ được ngủ thoải mái nên em đã xem phim rất muộn và giờ mới viết được đôi dòng cho anh. Dạo gần đây, em hay được gặp anh trong giấc mơ, nên em cũng phần nào cảm thấy vui hơn một chút. Vẫn được ôm và hôn anh! Tuyệt nhờ! Ôm anh sướng lắm, em chỉ muốn ôm mãi thôi...

Hôm nay về Mê Linh, e mang 2 cuốn sách cho chị Thư đọc. Rồi nói chuyện với cả nhà lâu lâu nữa. Thú nhận là em đã nói dối bác Thanh, rằng trong mơ anh dặn thay anh ngày lễ tết về nhà thăm bác. Nhưng em tin là anh cũng muốn nthế đúng không? 😊😊 thôi, hôm nay nhắn anh vài dòng ngắn gọn, vì em cũng không có chuyện gì để kể cho anh nghe :(( hẹn anh ngày mai em sẽ nói bù :))) thế nhé yêu anh rất nhiều béo xinhh 💋 

26/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu