Cũng nhanh nhỉ? Mới ngày nào còn ở quán net hay tin được giải Nhì cấp tỉnh, và rồi đùng một phát tỉnh năm 2024 lấy 10 người đi thi Quốc gia thay vì 6, thế là mình, đứa thứ 7, được vào đội tuyển. Và từ đó , 2024, là lịch sử.
2024 của mình, là sự chuyển giao giữa tuổi 17 và 18. Từ một cậu trai chỉ biết ăn, ngủ, chơi điện tử rồi đến trường, thành một "ông chú" suốt ngày nghĩ ngợi và dần dần có trách nhiệm với những người xung quanh hơn. Từ chuyên Lê của một tỉnh lẻ, nay mình đã phải chạy đua ở Ngoại Thương, ở cái Hà Nội mà màu sắc của mỗi người, mỗi cảnh chồng chồng lớp lớp đến mức ngạt thở. Nhưng cũng nhờ 2024 mà mình nhận ra thế giới nội tâm của con người rộng lớn đến mức nào: Dường như mỗi người đều có một tự truyện cho riêng mình, và để hiểu được phần nội tâm của con người đó, đòi hỏi khoảng thời gian dài tìm hiểu và lắng nghe, đôi lúc còn phải bị chửi nữa. Mỗi con người đều có cái aura của riêng mình, và để đặt mình được vào người ấy, để có đủ dũng khí để nói lên từ tận đáy lòng hai từ "hy sinh", thì mình phải đọc thật nhiều, nghe thật nhiều, và bớt ích kỷ hơn nhiều.
2024 cũng thêm thắt những màu sắc mới cho cuộc đời của mình nữa. Mình tìm được thêm những bài hát và nghệ sĩ yêu thích mới. The Beatles, Clairo, Vũ Thanh Vân, Lily Chou-Chou, Mac DeMarco, Ngọt, Oasis, The Marias, Margo Guryan, some old classic jazz,... Nhờ niềm yêu thích mãnh liệt với việc nghe nhạc ấy, mình hạ quyết tâm phải là một phần của những bản nhạc, nên mình học trống. Từ lúc học trống, những cú bass, snare, hay hihat trong nhạc là những giai điệu mình nghe rõ nhất, cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi không thôi. Trống khiến mình nghe đi nghe lại một bài hát không chán nữa. Nghe đủ nhiều thì mình lại học thêm được một thứ mới. Như bài "Em không" nè, có khi mình replay hơn 100 lần rồi cũng nên. Tóm lại là, chặng đường còn dài lắm, và phải đi thật xa trong 2025 nhé!!
Màu sắc mới của mình còn đến từ việc đọc sách nữa. Thể loại mình thích đọc là fiction. Mình thích phân tích cảm xúc của những nhân vật, cách từng người phản ứng với thế giới xung quanh, đối mặt với những vấn đề. 2024 tiếc là không đủ dài để mình đọc được nhiều sách, nên là 2025 nhé? Mỗi tháng mua ít nhất một cuốn sách, gặm nhấm đến từng con chữ!!
2024 còn là năm với những 'cơn động đất' nữa. Khởi đầu bằng việc học quốc gia, tuy không có giải, nhưng chẳng hiểu vì sao từ sau khi học đội tuyển, mình rèn được sự logic và suy nghĩ của bản thân hơn hẳn. Và đó là bước đệm cho 8.0, cho 1570, cho FTU, cho một Phúc đúng với những gì anh ấy kỳ vọng hơn. Rồi đến ELe Summer Camp, mình đóng vai là một mentor, nhưng thực tế là một mentee thì đúng hơn vì mình học được từ các em và từ Nhi, Loan, Phanh, Tùng siêu nhiều. Mình khép lại năm tháng cấp 3 với những lá thư, những buổi deeptalk, những người bạn, người em đã cho mình những kỷ niệm thật đáng nhớ. Rồi còn có dạy hè ở chùa Lập Thạch, đánh giải Valorant, viết thư cho 29 bạn ở lớp, học toán ở lớp cô Thảo. Cấp 3 của mình có lẽ dồn hết tất cả vào những năm tháng cuối cùng, nhỉ?
2024 còn dạy cho mình cách yêu nữa. Nhưng mà thôi, viết ở nơi khác, nhé?
Tóm lại thì, 2024 biến mình thành một con người trầm tính, suy nghĩ nhiều hơn, ít phàn nàn hơn, tập làm quen với cô đơn hơn. 2024 dạy cho mình cách yêu, cách trò chuyện, cách kết nối. 2024 cho mình những người bạn, những người truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, và chẳng lời nào có thể diễn tả được mình quý những người bạn ấy đến mức nào. 2024, cuối cùng, cho mình một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Dẫu như thế nào thì, I'm glad we met.
Không hứa hẹn gì ở năm 2025 nhé, just do your best and let it be.

a charm, i believe.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

