Một cuốn sách mới trong bộ sưu tập các bài viết của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội và nhà hoạt động hòa bình người Việt Nam
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Nhân dịp vào Ngày Trái Đất năm 2022, Tricycle đã tổ chức một loạt sự kiện trực tuyến kéo dài một tuần dựa trên sự đóng góp của các giảng sư Phật giáo, nhà văn và các chuyên gia môi trường hàng đầu, bao gồm Joanna Macy, Roshi Joan Halifax, David Loy, Paul Hawken và Tara Brach — mọi người sẽ cùng nhau thảo luận chung về chủ đề môi trường dưới hình thức đóng góp theo từng chủ đề. Sự kiện này giúp chúng ta thấy rõ các phương pháp mà đức Phật dạy (những cách làm trong giáo lý đạo Phật) đóng góp (ứng hợp) trong thời kỳ khủng hoảng môi trường.
EARTH DAY
EARTH DAY
Hơn một thập kỷ trước, Thích Nhất Hạnh cùng với sư cô Chân Nghiêm là đệ tử của Ngài sưu tập thành một cuốn sách dựa trên những bài giảng của Ngài về cuộc sống và địa cầu của chúng ta. Người là một nhà hoạt động vì hòa bình được ghi nhận là đã đưa tinh thần "Phật giáo dấn thân" lên hàng đầu, thiền sư người Việt Nam là một người ủng hộ nhiệt tình cho việc bảo vệ hành tinh xanh.
"Khi bạn thức dậy và bạn thấy rằng Trái Đất không chỉ là môi trường, mà Trái Đất chính là chúng ta, bạn hiểu được tương tức “When you wake up and you see that the Earth is not just the environment, the Earth is us, you touch the nature of interbeing”
Ngài viết trong một bài giảng mở đầu của cuốn sách, được xuất bản vào tháng 10/2022 và kiến thức Phật học của thiền sư Thích Nhất Hạnh và sư cô Chân Nghiêm là người sưu tầm những bài giảng của ngài thành cuốn sách "Thiền và Nghệ Thuật bảo vệ Hành Tinh".
Sự thật là nhiều người trong chúng ta đã mất đi kết nối thật sự với Trái Đất hay còn gọi là XÚC ĐỊA. Chúng ta thường quên rằng chúng ta đang hiện hữu, ở đây, ngay đây trên một hành tinh đẹp đẽ và cơ thể của chúng ta là một điều kỳ diệu được ban tặng bởi Đất Mẹ và cả vũ trụ bao la. Trái Đất mang đến sự sống, đó cũng là bởi vì hành tinh này không chỉ là chứa trong mình các yếu tố thuộc về Trái Đất, mà còn bao gồm cả mặt trời và các ngôi sao. Loài người chúng ta còn được cấu thành từ những vì sao. Trái Đất không chỉ đơn thuần là một hành tinh, mà còn là một phần của toàn bộ vũ trụ. Đại Ngã chứa cái Tiểu Ngã, và cái Tiểu Ngã chứa cái Đại Ngã.
Chỉ khi bạn trực diện thấu được điều này, sự phân biệt Nhị Nguyên sẽ biến mất, và sẽ tồn tại một sự kết nối,giao tiếp sâu sắc giữa ta và Trái Đất.

“You Are More Than You Think”
"Bạn Còn Hơn Những Gì Bạn Tưởng"
(Thich Nhat Hanh)
Khái niệm về một bản ngã riêng biệt giống như một cái hầm mà bạn liên tục bước vào, càng đi vào càng bế tắc. Khi bạn thực tập hành thiền, bạn có thể thấy rằng có sự tồn tại hơi thở ở hiện tại. Bạn biết có hơi thở nhưng không thấy được nó, thấy được mình ngồi nhưng không thấy ta ở hiện tại. Khi bạn nhận thấy điều đó, cái hầm sẽ tan biến, và sẽ có nhiều không gian tự do.
“Reconsider Your Idea of Happiness”
"Hãy Xem Xét Lại Các Ý Niệm Về Hạnh Phúc Của Bạn"
(Thich Nhat Hanh)
Để bảo vệ hành tinh của chúng ta, chúng ta cần xem xét lại các ý niệm về hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều có một quan điểm, một ý niệm, về những điều gì sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Và ta chấp vào khái niệm về hạnh phúc đó, chúng ta đã phí phạm thời gian và làm hủy hoại cơ thể và tâm hồn chạy theo sau những ảo vọng đó. Nhưng khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã đầy đủ điều kiện để hạnh phúc, chúng ta có thể tận hưởng hạnh phúc ngay đây và bây giờ.
“Eating with Non-Violence”
Ăn nhưng không sát sinh
(Thich Nhat Hanh)
Tâm thức đưa chúng ta nhận thức được điều gì đang xảy ra. Ngành công nghiệp thực phẩm thịt đã tàn phá hành tinh của chúng ta. Các khu rừng đang bị phá hủy để tạo ra đất để chăn thả gia súc hoặc để trồng cây để nuôi ăn chúng. Chỉ riêng số lượng bò được nuôi trên toàn thế giới đã tiêu thụ lượng thức ăn tương đương với nhu cầu cần calo của 8,7 tỷ người. Để sản xuất một Ib thịt, phải cần sử dụng nước gấp trăm lần so với việc sản xuất một Ib ngũ cốc.
Hành động cấp bách phải được thực hiện ở cả cá nhân và cấp độ quốc gia thậm chí là nhân loại. Không ăn thịt là một cách mạnh mẽ để giúp hành tinh của chúng ta tồn tại mạnh khỏe. Chỉ cần ăn chay, bạn có thể bảo vệ nước, giảm ô nhiễm, ngăn chặn sự phá hủy rừng, và bảo vệ các loài động vật khỏi tuyệt chủng. Nếu chúng ta ngừng tiêu thụ, họ sẽ ngừng sản xuất.
“In True Dialogue, Both Sides Are Willing to Change”
"Trong Cuộc Đối Thoại Thật Sự, Cả Hai Bên Sẵn Sàng Thay Đổi"
Nếu bạn muốn cứu hành tinh này và biến đổi xã hội, bạn cần tinh thần Tăng thân. Khi chúng ta nói về môi trường, hoặc hòa bình và công lý xã hội, chúng ta thường nói về các tinh thần Bất Bạo Động hoặc giải pháp công nghệ, và chúng ta quên rằng yếu tố Hợp Tác là quan trọng. Thiếu nó, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì; chúng ta không thể cứu hành tinh của chúng ta. Các giải pháp kỹ thuật phải được hỗ trợ bởi sự tình đoàn kết, hiểu biết và lòng trắc ẩn.
“In the Belly of the Earth”
Trong lòng trái đất
Trái Đất nằm bên trong chúng ta và chúng ta đã ở trong Trái Đất từ lâu rồi. Chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới trở về với Lòng Đất. Chúng ta cần học cách tìm nơi trú ẩn trong Mẹ Trái Đất - đó là cách tốt nhất để chữa lành và nuôi dưỡng bản thân và tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể làm điều này nếu biết cách để Trái Đất tồn tại bên trong và xung quanh chúng ta - chỉ cần nhận thức rằng chúng ta là Trái Đất và Trái đất là chúng ta. Và ta không cần phải làm gì nhiều. Thực tế, chúng ta không cần phải làm gì cả. Điều này giống như khi chúng ta ở trong bụng của mẹ trước khi sinh ra. Chúng ta không cần phải thở, chúng ta không cần phải ăn, vì Đất Mẹ chúng ta đã thở và ăn thay chúng ta. Chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Bây giờ, bạn có thể thử làm như vậy khi bạn ngồi. Hãy để Mẹ Trái Đất ngồi thay bạn. Khi bạn thở, hãy để Trái Đất thở thay bạn, khi bạn đi, hãy để Trái Đất đi thay bạn. Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Hãy để Đất Mẹ làm cho bạn. Đất Mẹ ấy biết cách thực hiện chăm sóc bạn như Mẹ của bạn vậy. Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Đừng cố gắng để ngồi. Cũng đừng cố hít vào và thở ra. Thậm chí cố gắng để yên bình. Hãy để Đất Mẹ thực hiện mọi thứ cho bạn. Hãy để không khí đi vào phổi của chúng ta một cách nhẹ nhàng và bước ra khỏi phổi của ta. Chúng ta không cần phải cố gắng để hít vào hoặc thở ra. Chỉ cần để tự nhiên, mặc nhiên cho Hành Tinh hít vào và thở ra thay cho bản thân. Và chúng ta chỉ cần ngồi đó, tận hưởng việc hơi thở vào ra. Hãy Quán Sổ Tức khi hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng và bình an. Không cần sự tác động ngoại lực nào vào hơi thở này cả. Để sự thở vào ra diễn ra một cách tự nhiên. Hãy thử điều này nào bạn của tôi!
Và bản thân mình mong muốn thông qua bài viết chúng ta có nhiều nhận thức hơn về việc bảo vệ Hành Tinh xanh đã mang lại sự sống và nuôi dưỡng chúng ta từng ngày.
Bản dịch từ trang web TRICYCLE. Các bạn có thể coi thông tin gốc tại đây.
Cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm!
Nhạn Hoa Long 13/09/2023