"Nghe nói Việt Nam sắp cán mốc 500 tỷ USD GDP, thật không?"
"Thật chứ sao không! Nhưng mà để tới được đó, chúng ta phải… bớt cà phê sáng, bớt hóng chuyện chiều, và quyết liệt thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ như sấm chớp!"
Nếu có giải “Oscar cho sự tham vọng quốc gia”, Việt Nam chắc chắn sẽ có tên trong đề cử năm nay, khi Chính phủ đặt mục tiêu đưa quy mô nền kinh tế vượt mốc 500 tỷ USD, một con số nghe đã thấy… to như con voi trên bản đồ tài chính!
500 tỷ USD: Chỉ là con số, hay là phong cách sống?
Một nền kinh tế 500 tỷ USD nghe oách thật. Nhưng để tránh "ảo tưởng sức mạnh", ta nên hỏi lại:
500 tỷ thì khác gì bây giờ?
Có phải mỗi người sẽ được "phong thần" làm tỷ phú?
→ Không. Nhưng GDP/người sẽ tăng, tức là cái ví... nếu không dày hơn thì ít ra cũng đỡ mỏng hơn!
Có phải giá xăng sẽ rẻ như nước lọc?
→ Không luôn. Nhưng với 11 nhóm giải pháp, nếu triển khai tốt, ít ra thu nhập tăng nhanh hơn giá xăng, và đó đã là niềm hạnh phúc to lớn rồi!
Có phải đi làm sẽ vui hơn?
→ Vẫn tùy… sếp. Nhưng nếu cải cách hành chính, nâng cao năng suất, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thành công, thì đi làm sẽ ít “đau đầu” hơn.
11 nhóm nhiệm vụ: Không phải trò chơi siêu anh hùng, mà là việc thật
Muốn lên 500 tỷ USD, Chính phủ không chỉ "ước", mà còn lên hẳn 11 nhóm giải pháp. Nghe như combo kỹ năng của nhân vật game nhập vai cấp cao:
Ổn định vĩ mô kiểu như tập yoga cho nền kinh tế.
Đổi mới mô hình tăng trưởng không còn kiểu “tăng trưởng nhờ đào nhiều đất, bán nhiều cát”.
Thúc đẩy chuyển đổi số để từ bác nông dân đến chị bán bún cũng có... mã QR.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ai giỏi tiếng Anh, code nhanh, phân tích tốt... lên thuyền ngay!
Cải cách thủ tục hành chính bớt giấy tờ, bớt “chạy vòng vòng”.
Nâng cao năng suất lao động để mỗi giờ làm ra nhiều hơn, chứ không phải... ngồi nhiều hơn.
Tăng cường liên kết vùng, phát triển hạ tầng dịch chuyển không chỉ bằng xe máy, mà bằng... logic kinh tế.
Huy động nguồn lực xã hội Chính phủ không làm một mình, cần “teamwork” toàn dân.
Đổi mới sáng tạo phát minh ra thứ gì đó ngoài... app order trà sữa.
Phát triển kinh tế xanh ,giàu nhưng vẫn... xanh tươi.
Đảm bảo an sinh xã hội ai cũng được hưởng thành quả, không ai bị bỏ lại phía sau (kể cả chú bảo vệ ca đêm).
Kết luận: 500 tỷ USD – khác thật, nhưng phải làm thật
Đừng tưởng 500 tỷ là cái gì đó viển vông. Nó là kết quả của sự quyết liệt, đổi mới và hợp tác. Nếu chúng ta coi kinh tế là một “teamwork project” thì mục tiêu 500 tỷ USD không phải giấc mơ xa xôi, mà là chuyện của từng ly cà phê bán thêm, từng phần mềm viết ra, từng giờ công hiệu quả.
Và biết đâu, vài năm tới, bạn sẽ khoe với con cháu:
“Ngày xưa ông đi làm giữa thời điểm Việt Nam mới có 400 tỷ GDP, giờ 500 tỷ là chuyện thường!”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
