5 người đàn ông
Trong thời gian gần đây, tôi có tìm hiểu 5 người đàn ông cùng một lúc, với những nhân cách có thể thay đổi biến chuyển nhanh nhạy,...
Trong thời gian gần đây, tôi có tìm hiểu 5 người đàn ông cùng một lúc, với những nhân cách có thể thay đổi biến chuyển nhanh nhạy, tôi thấy bản thân mình hoàn toàn có khả năng để trở thành làm đa nhiệm, y hệt tôi đang điều hành công ty, hay làm việc với vô số khách hàng. Nếu tính cách tôi không đa nhiệm, tôi hoàn toàn không thể nào mà có thể kiểm soát được 5 mối quan hệ trong cùng một lúc.
5 người này tôi thay phiên để trở thành những phiên bản khác của chính mình, để biến hoá linh động trong tính cách của mình.
Có người đến với tôi vì tình dục nhưng lại chưa hề làm tình với nhau, có người đến với tôi vì tình cảm, có người đến với tôi vì tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi không thể biết. Đối với tôi 5 người đàn ông này là một phép thử, là một bài kiểm tra, là một cuộc thăm dò về đàn ông. Thứ luôn khao khát được tìm và hiểu.
Người thứ 1 này tôi cũng đã duy trì được khá lâu tôi không nhớ rõ khoảng thời gian, nhưng câu chuyện của tôi xung quanh đó khiến cho tôi được hoá vai trở thành một người đàn bà đĩ dưới cơ, phục tùng một vị sếp, sống về nhục dục, những câu chuyện tục tĩu, những lần tôi cảm thấy lăng loàn nhất của phận đàn bà thì chọn đóng vai này với người đàn ông số 1.
Người thứ 2 là một người tìm hiểu tôi ở xa, giọng Nam Định, anh chàng này kém tôi 3 tuổi, sinh năm 99, nhưng thú thật qua giọng nói hay ngoại hình thì tôi không thích anh chàng này, lúc nào cũng chỉ hỏi thăm quan tâm tôi một cách nhàm chán, khiến tôi không hứng thú chút nào, tôi vẫn giữ mối, nhưng không mấy cảm xúc.

Người thứ 3 là một thợ nhiếp ảnh, đẹp trai, giọng trầm ấm khiến tôi mê hoặc, nhưng mọi thứ ở mức cơ bản, chưa có cảm xúc đặc biệt, vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh
Người thứ 4, tôi mới đi chơi với anh được 2 lần, mọi thứ khá mới mẻ, anh chàng khá đẹp trai, nhưng cũng nhiều khó khăn hay biến cố đã qua, khiến anh có vẻ trầm lắng hơn, nhưng vẫn khá nhố nhắng.
Người thứ 5, tôi cho là người đặc biệt, đủ để tôi cảm thấy khác biệt vì anh chàng này tôi đã ngủ cùng, tôi cùng anh ta làm tình tại ban công của khách sạn M, cả hai có một sức hấp dẫn nhất định, nhưng cuộc tình này cũng lại khiến cho tôi hoài niệm về người yêu cũ.
Anh cũng làm hoạ sỹ, giống người yêu cũ của tôi, cũng thích chơi những trò chơi khiến cho nó thú vị, cùng câu nói trước khi chúng tôi mặc quần áo để đi về: “Hay bây giờ anh xoá app nhé”. Mọi thứ lặp lại y hệt như người yêu cũ, người mà khiến tôi không hề muốn nhớ tới vì sự tổn thương anh đã đem lại cho tôi, hay sự tổn thương mà tôi đem lại cho anh.
Chúng tôi mới gặp một lần, anh cũng có vẻ gì đó ngờ nghệch, không quá là tinh ranh, nhưng lại vẩn vương trong tâm trí tôi. Tôi cũng xác định rằng mối tình này lại thoáng quá, vì tôi không muốn lặp lại vết xe đổ đã cũ của quá khứ.
Nhưng trong 5 người này, người thứ 5 đang mắc kẹt trong tâm trí tôi nhất, cảm giác hồi hồi chờ đợi tin nhắn từ họ, chờ họ phản hồi, chờ mọi thứ từ họ khiến lòng tôi thôn thức. Nhưng người này quá đỗi giống người yêu cũ của tôi, tôi không hiểu Vũ Trụ lại sắp đặt như thế nào để tôi gặp lại y chang một hình bóng cũ. Đến dáng mông của anh ta cũng giống người yêu cũ.
Anh chàng nhìn kỹ cũng đẹp trai, có điểm gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, giống y hệt người yêu cũ. Anh chàng cũng thích mông y hệt người yêu cũ, liệu tôi phải làm gì tiếp với mối quan hệ này mặc dù chưa phát sinh tình cảm, nhưng chúng tôi đã chọn một bối cảnh là trong khách sạn để thoả mãn nhục dục của cả hai.
Cũng khá lâu rồi, tôi mới khiến cho trái tim mình thổn thức, sự cuốn hút quyến rũ của cuộc chơi tình cảm, không biết bao giờ tôi mới được thoát ra khỏi sự mộng mơ của bản thân mà không tập cho mình trưởng thành về một bài học cũ.
Trong con người tôi luôn sợ việc bị bỏ rơi, sợ việc bị phản bội, sợ việc tổn thương và đau đớn, nhưng người đàn ông này hiện tại khiến tôi lại nhìn lại về phía trước, nhìn về những quá khứ mà tôi cũng một một khoảng thời gian để vượt qua, liệu người này là ai, liệu anh lại đến dạy cho tôi bài học như thế nào.
Nhưng câu nói anh nói ra khiến tôi phải thức tỉnh khá nhiều ví dụ:
Em cũng nói là em quan trọng công việc, nhưng em cũng cần tình yêu phải không? Vậy em có nên sắp xếp chút thời gian ra để cho tình yêu không?
Niềm tin đó của em là niềm tin cũ, với người cũ, nhưng với người mới thì sẽ khác chứ
Có lẽ hai câu nói này đủ thuyết phục và chạm vào đúng điểm đau của tôi, đủ thuyết phục để anh gặp tôi.
Anh cũng hỏi tôi cần gì một người yêu, tôi trả lời là 4 tế: Tinh tế, Thực Tế, Kinh Tế, Tử Tế, anh nói là anh không có kinh tế, nhưng anh cũng đã đi làm 2 năm ở một công ty game, và cũng đang cố gắng từng ngày để vẽ.
Sau rất nhiều trải nghiệm với 5 người đàn ông trên, sự tự tin gần như là bản năng của người đàn ông, còn phụ nữ thì phần nào vẫn có nhiều mặc cảm và tự ti thật nhiều.
Tôi biết đây chỉ là một số ngóc ngách khác trong đời sống tình cảm của tôi, một hành trình mà tôi chưa hề thành công, nhưng ít ra tôi lại dần hoàn thiện hơn để trở thành một người phụ nữ không còn non nớt nữa.
Tôi biết phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, nhưng trong mối quan hệ, đôi khi người phụ nữ cũng phải học cách hạ cái tôi để có được hạnh phúc mình mong muốn, cho đàn ông thấy cảm giác họ che chở được mình, cho họ thấy tố chất của người đàn ông mà họ đang muốn có. Thậm chí, mối quan hệ của tôi đánh mất đi cũng là do tôi có cái tôi lớn, không chịu hạ mình để xoa dịu và đòi quay lại với người yêu cũ.
Tôi chấp nhận thà bỏ lỡ còn hơn phải xuống nước, có lẽ vì điều đó mà tôi đang dần trở thành phụ nữ hơn, trưởng thành hơn một chút.
Đời sống tình cảm của tôi phong phú, nhưng nó lại luôn cô quạnh một cách kỳ lạ về việc mình hành xử như thế nào đó.
Tôi chỉ biết rằng, trong tôi vẫn khát khao có được sự hạnh phúc lứa đôi, thứ mà tôi có tìm kiếm hay nỗ lực cũng chưa thể có ngay được.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tomas.tw9
"Tôi chấp nhận thà bỏ lỡ còn hơn phải xuống nước, có lẽ vì điều đó mà tôi đang dần trở thành phụ nữ hơn, trưởng thành hơn một chút." Câu này làm em thấy băn khoăn, mặc dù có thể qua trải nghiệm của chị thì nó sẽ dễ hiểu hơn, nhưng từ góc nhìn của người con trai còn trẻ tuổi như em thì em chưa hiểu lắm, em đang thắc mắc là mình đã phải xuống nước trong những trường hợp gì để có thể trở nên trưởng thành hơn?
- Báo cáo
Mèo Tây Tạng
Chia sẻ tuyệt lắm chị ơi
- Báo cáo

cang doc cang ngu
Ông giải thích cho tôi việc tìm hiểu 5 người 1 lúc của tác giả tuyệt vời ở chỗ nào được không ông? Đọc bài viết xong tôi chỉ cảm thấy tác giả là 1 người phụ nữ không đáng được tôn trọng thôi. Có thể bên ngoài là 1 doanh nhân thành đạt, nhưng trong tình cảm tôi nghĩ nên xếp vào kiểu đàn bà rẻ tiền chứ ~~
- Báo cáo
Mèo Tây Tạng
vậy tức là với bạn điều này là bất ổn đúng không ? Mình phân tích kỹ với nhau một chút là oke liền. Xin lỗi vì giờ tôi mới rep đc.
- Báo cáo

cang doc cang ngu
tôi muốn nghe 1 cách khách quan thôi ông ơi :v, mỗi người 1 cách nghĩ mà, nghe đọc nhiều để nhân sinh quan mở rộng á
- Báo cáo

cang doc cang ngu
tôi muốn nghe 1 cách khách quan thôi ông ơi :v, mỗi người 1 cách nghĩ mà, nghe đọc nhiều để nhân sinh quan mở rộng á
- Báo cáo
Mèo Tây Tạng
Ak tôi thấy điều đấy bình thường vì bạn bè tôi cũng tìm hiểu nhiều người một lúc. Dĩ nhiên là mọi thứ chỉ dừng ở mức tìm hiểu, chưa xác định mối quan hệ rõ ràng vẫn bất cứ ai. Khi thấy ok thì bạn bè tôi chốt kiểu người này được này sẽ chọn làm ny, những người còn lại thành bạn hoặc không gì cả tùy vào cả bạn tôi và người đó. Tôi chứng kiến việc này khá là nhiều, nên tôi thấy nó ổn, ko có gì lạ xấu. Ông thấy sao
- Báo cáo