Chúng ta cứ thế mà xa...
Một số chuyện xảy ra theo tự nhiên, cậu cũng dần rời xa tớ.
Trong câu chuyện đó, cả tớ và cậu đều sai. Nhưng tớ cũng không biết tìm cậu lại như nào nữa, cậu cứ thế biến mất như thế.
Vậy tớ cũng phải quên cậu cũng giống cách cậu quên tớ hay như nào đây?
Mỗi ngày tớ lại nhớ cậu 1 lần, có hôm là một vài giây, có hôm là rất lâu... Nhưng cậu vẫn không xuất hiện, vẫn không chịu liên lạc với tớ.
Cũng có nhiều lần tớ gặp cậu trong mơ, liệu có phải cậu cũng đang nhớ tớ không?
Tớ không biết nữa. Tớ không biết bao lần tớ tự hỏi bao giờ cậu sẽ liên lạc với tớ. Tớ cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn như thế, nhiều lúc nhớ c rất nhiều nhưng tớ cũng ko biết làm gì cả.
Tớ phải đặt những câu hỏi này đến bao giờ nữa đây?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

