Mình đọc cuốn sách 5cm/s vào 1 ngày muốn bắt đầu đọc sách sau mấy tháng chẳng đọc gì. Đơn giản vì nó nhỏ gọn và có vẻ dễ đọc. Có lẽ vì sau mấy ngày tâm trạng buồn chán thì cuốn truyện đã thôi thúc mình đọc nó. Một trong lý do thì bởi câu trích dẫn ấn tượng này
“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”
Mình đã đặt câu hỏi rằng
Trong cuộc đời của mỗi 1 người
Ai sẽ là người ở lại hay lướt qua cuộc đời mình 1 cách dễ dàng?
5cm/s có lẽ đã khắc họa những hình ảnh, cảm xúc khi đối diện những khoảnh khắc đau lòng và kỳ diệu nhất khi chúng ta ở cạnh 1 người chúng ta yêu nhưng rồi lại phải chia xa. 
Với cốt truyện đơn giản, 5cm/s  có 3 hồi, là 3 truyện ngắn có bối cảnh, thời gian địa điểm khác nhau Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba câu chuyện kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam chính, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và những điều đã qua…
Chuyện thứ 1: Hoa Anh Đào



Trong ký ức của cậu nhóc Takaki thì đó là cuộc hẹn cuối cùng với Akari, người con gái cậu bên cạnh suốt ba năm thởu bé
Akari đã bên cậu từ lúc cậu học lớp 3 đến lớp 6. Dự tính không lành, vào mùa đông năm lớp 6  Takaki buộc chuyển trường theo gia đình. Và rồi cả hai chỉ còn có thể giao tiếp qua những dòng thư viết tay ngắn ngủi. 
Sau những ngày tháng chia cắt, cuối cùng thì Takaki cũng có thể có cơ hội gặp lại Akari 1 lần nữa. Đó là một kế hoạch mà cậu đã lên hơn tháng trời. Bởi vì Takari  sắp lại chuyển nhà, cậu biết khoảng cách của 2 đứa sẽ càng 1 lớn hơn. Và đó sẽ là lần cuối mà cậu có thể gặp được người con gái cậu yêu lần đầu tiên.  
Hành trình đến được nơi Akri sống không hề đơn giản. Cậu phải đi theo 3 chuyến tàu. Xuất phát từ ga Goutokuji từ 3h45p và đến ga Iwafune vào lúc 7h. Đây cũng là chuyến tàu dài nhất cậu đi từ lúc bé đến giờ. Có những thứ không được dự tính trước, cũng như cơn bão tuyết trên chuyến tàu năm đó. Takari đã trễ hẹn hơn 3 tiếng đồng hồ so với thời gian cậu hẹn Akari. Khoảnh khắc mà Takaki gặp Akari trên ga là cảnh với mình cảm độnh nhất. Đó là khi cậu đã ước Akari đừng chờ mình nữa, về đi lạnh lắm. Khi đến nơi, trên sân ga, cô bạn cùng chiếc hộp cơm nguội vẫn trông cậu đến. Và đó là hình ảnh có lẽ Takaki sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời
Trong đêm tối, giữa gốc cây anh đào khẳng khiu, 2 người trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn đánh dấu cho mối tình trong sáng của tuổi thiếu niên. Và họ ôm nhau như không muốn rời. Đêm hôm ấy, trong ngôi lều hoang, cả 2 cùng bên nhau, kể cho nhau thật nhiều chuyện để rồi sáng mai, khi chuyến tàu đầu tiên xuất phát, Takaki sẽ phải lên tàu trở về, và chẳng biết tới bao giờ, bao giờ, 2 người mới gặp lại nhau.
Màu trong truyện thứ nhất có phần tươi sáng khiến khán giả những tưởng  cuốn truyện có phần màu hồng đáng yêu. Nhưng rồi có lẽ người đọc cũng nhận ra rằng, có những thứ ban đầu  càng lunh linh, hồn nhiên thì khi lớn lên chúng ta lại tiếc nuối chừng bấy nhiêu
“Chờ đợi có lẽ là việc khó khăn nhất trên đời, nhưng vẫn có nhiều người can tâm như thế, bất luận kết quả có thế nào đi nữa.”
Chuyện thứ 2: Phi Hành Gia. 


Không còn là cậu bé năm 13 tuổi,  cũng không còn là Takaki với Araki. Đi theo vòng thời gian, đó là Sumida năm 17 tuổi. 
Sumida năm 17 tuổi đã từng rất hoang mang, cảm thấy vô cùng tự ti. Sumida luôn tự so sánh mình với chị, cảm thấy mình xấu xí hơn và bất tài hơn chị của mình. 
Thứ mà Sumida cảm thấy vui vẻ và cảm thấy là lý do để cô bé cố gắng lại là Takaki. Cô ấy vì Takaki mà tập lướt sóng, cô mong mỏi 1 ngày mình có thể lướt trên cơn sóng thành công. Và khi ấy Sumida có thể tỏ tình với Takaki - Toono Kun 
Dù có lẽ Takaki chẳng được miêu tả kỹ trong câu chuyện thứ 2. Nhưng rồi người đọc cũng có thể cảm nhận được anh chàng không thuộc về Sumida dù đã có vô số khung cảnh 2 người đi cạnh nhau. Trái tim của Takaki không thuộc về thành phố này, nó cũng dành cho một người ở nơi xa xăm nào đó, một người nào đó cậu luôn cố gắng nhắn tin nhưng lại xóa đi mất.
Câu truyện đi đến hồi kết khi cuối cùng Sumida cũng đã lướt trên những con sóng cũng là lúc Simida quyết định nói rõ tình cảm với Toono – Kun.
Để rồi trong khung khung hình như đã biết được kết quả. Khi Sumida chạm vào mắt của anh, nhìn vào trực diện, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Sau 5 năm đơn phương, Sumida mới nhận ra Takaki đó sẽ mãi mãi luôn nhìn nơi xa xăm, không phải do chính bản thân cô ấy, mà là vì người đó không thuộc về cô. 
Chuyện thứ 3: 5 centimet trên giây
Là câu chuyện cuối cùng trong bộ 3 của cuốn sách và đây cũng là phần quan trọng nhất. Sau những câu chuyện mà Takaki đã trải qua từ lúc bé đến khi anh trưởng thành, giờ đây cảm xúc, những tâm tư của Takaki được khắc họa rõ ràng hơn
Sau khi học cấp 3, Takaki đã làm qua rất nhiều việc, từ sinh viên bán cơm hộp, trợ giảng, cho đến quyết định trở thành kỹ sư phần mềm. Takaki có khả năng và niềm đam mê với công nghệ. Công việc của Takaki khá thuận lợi và suôn sẻ giúp anh có chỗ đứng vững chắc trong công ty nhưng đồng thời cũng lấy đi rất nhiều thời gian và sức lực.
Mizuno chính là người cùng cậu vượt qua những áp lực và khó khăn khi cậu mới vào công ty. Những buổi tối ngồi cùng Mizuno cùng những bữa ăn mà cô nấu là những buổi tối yên bình và ấm áp nhất.
Nhưng rồi cũng giống như vòng xoay trước đây, một vòng xoay định hình 1 tình yêu chưa bao giờ là hoàn hảo. Trước những áp lực công việc, rối ren với bản thân. Sau cùng qua 3 năm gắn bó với công việc, ngày cậu rời bỏ vị trí công việc đó cũng là ngày cậu chia tay Mizuno. 
Giờ đây, khi anh chẳng còn ai bên cạnh cả, ngay cả niềm an ủi lớn nhất là Mizuno cũng đi mất.Takaki hồi tưởng lại quá khứ, những điều tuyệt vời nhất, những cô gái đã từng qua cuộc đời anh., Nhớ về Akari, cô gái anh từng rất khao khát, cô ấy đã từng nói rằng:
" Takaki à, tớ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"
Bức tranh  cuộc đời của Takaki đã kết thúc bằng hình ảnh bên cạnh đoàn tàu, tại đây anh gặp lại tình yêu đầu đời của mình là Akari. Cả hai nở nụ cười trên môi, trái tim và hồi ức khuấy động như đoàn tàu đi ngang qua. Và rồi họ lướt qua nhau như vô tình cũng chẳng biết họ có vẫy tay hay chạy theo nhau không.
Bình luận?
5cm/s có nhiều hơn 1 cảm xúc, không chỉ là ở Takaki ta còn cảm nhận nó qua Akari, Sumida và Mizuno. Tất cả những cô gái từng đi qua cuộc đời Takaki, mới đầu luôn là thứ gì đó ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng về sau cũng là sự tiếc nuối, dằn vặt và tổn thương. 
 Takaki là 1 kẻ suy tình hay ích kỷ?
Hay  sẽ là người mà ai cũng đồng cảm vì cũng từng như chính anh?
Khi mà nhận ra rằng tình yêu sẽ chẳng giản đơn, khi không vun đắp thì khoảng cách sẽ sẽ là ngọn lửa dập tấp mọi ngọn lửa tình yêu dù cháy bỏng như thế nào.
Và rồi khi chúng ta đi qua, những tiếc nuối, dằn vặt sẽ khắc sau trong bản thân để rồi ám ảnh thành quá khứ.  Takaki đã luôn cố gắng từ bỏ quá khứ để có thể tìm đến hạnh phúc. Nhưng rồi vẫn như vòng lặp cũ, tình yêu đó vẫn đi đến kết thúc.... bởi vì họ luôn nhận ra anh thuộc 1 thế giới khác.  Một bức tường anh luôn dựng với chính mình và cả với người khác. Có lẽ Takaki đã nhận ra và anh đã thừa nhận bản thân mình đã yếu đuối, vì vậy dù biết đối phương đã chịu đựng mình rất nhiều. Sau cùng để giải thoát cho cả hai người, Takai đã lựa chọn cách ra đi/
Ở đoạn cuối của truyện, sau những ngày về lại thành phố cũ. Lắng nghe chính bản thân mình, sống thật với bản thân. Khi Takaki tự buông bỏ những gì mà anh từng nghĩ đã là quan trọng nhất. Cũng là lúc trái tim anh bình yên hơn bao giờ hết.
Đối với mình sau cùng 5cm/s là 1 cuốn truyện ngắn, nhưng đã vẽ nên nhiều nỗi buồn xếp lớp. Từng hình ảnh vụt ngang, những cánh hoa anh đào, thành phố, đoàn tàu đều báo hiệu cho sự chia xa của 1 tình yêu. Và câu chuyện càng lúc càng buồn bã hơn. Để rồi nhận ra chúng ta không nên nhấn chìm mình vào nỗi buồn đó. Và may thay, cũng như nhân vật chính, đã nhận ra, anh đã có thể tiếp bước...

Anh tự hỏi 
Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh. Nếu đúng là" cô ấy", chỉ thế thôi cũng đủ làm nên 1 phép mầu
Và khi đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự
P.S : Mình chưa coi anime phim này, cũng cố để hiểu nhân vật, nhưng nhân vật trong truyện này có chiều sâu" quá" mà mình chưa có trải nghiệm như nhân vật. Có lẽ còn nhiều sai sót, mong các bạn có thể để lại cmt để nói về tác phẩm này cho mình hiểu nhiều hơn