1. Mối tình với Jake Gyllenhaal chỉ kéo dài ba tháng, mối tình với Joe Alwyn kéo dài tận 6 năm

Taylor Swift và chân dung nguồn cảm hứng cho album "reputation", "Lover" và rất nhiều bài hát khác của cô ấy
Taylor Swift và chân dung nguồn cảm hứng cho album "reputation", "Lover" và rất nhiều bài hát khác của cô ấy
Chân dung "ngọn lửa song sinh" của Taylor "quét nhà"
Chân dung "ngọn lửa song sinh" của Taylor "quét nhà"
Vậy nên sự kết thúc của mối tình với Alwyn đương nhiên nghiêm trọng hơn nhiều. Trong một mối quan hệ có cái gọi là "7-year itch", "nỗi ngứa 7 năm", tức là sau khi quen nhau bảy năm thì một trong hai sẽ muốn rời đi. Fan đã hy vọng niềm tin bất diệt là hai người sẽ vượt qua được sự "ngứa" này, thế nhưng chưa đến năm thứ bảy thì cuộc tình chấm dứt trong sự ngỡ ngàng của thế giới. Ai cũng tò mò lý do vì sao cho đến khi Taylor đích thân xác nhận ngầm lý do qua bài hát này. Thực sự thì với lý do chia tay khiến người bị hại nghi ngờ phẩm chất của mình, mình ngạc nhiên khi thấy Taylor đi tour với tâm trạng tốt một cách đáng ngờ. Vậy nên thôi, dù Matty Healy khá là chấm hỏi, mình thấy Taylor cần một rebound để chữa lành vết thương quá lớn này, trước khi chuyển đến một mối quan hệ lành mạnh hơn với Travis Kelce vào tầm tháng 9/2023.

2. Nếu "All too well" là tình ca về twin flame toxic thì "You're losing me" là bài hát buồn về việc phải chia tay tri kỷ của mình

Sau 6 năm bên nhau, người mà cả Taylor và Swifties đều những tưởng rằng sẽ mặc lên cho cô bộ váy cưới nhưng một ngày nọ, cô phát hiện ra anh ta chỉ coi cô là một người bạn gái chứ không phải là người phù hợp để cưới về. Taylor thì đã ý định muốn cưới Joe Alwyn từ lâu, thể hiện qua bài "Paper rings":
I like shiny things, but I'd marry you with paper rings
Em thích những thứ lấp lánh nhưng em chấp nhận cưới anh bằng nhẫn giấy
Tuy nhiên, khi mối quan hệ kéo dài đến năm thứ 6 thì chủ đề cưới xin cũng đã xuất hiện. Qua bài "Midnight rain":
"He was sunshine, I was midnight rain/He wanted it comfortable, I wanted that pain/He wanted a bride,I was making my own name, chasing that fame"
Anh là ánh dương, em là cơn mưa đêm/ Anh muốn sự thoải mái, em cần sự đau đớn/ Anh muốn một cô dâu, em đang tạo dựng cái tên, chạy theo ánh hào quang của danh tiếng
Người nghe đã nghĩ rằng Taylor là người mưu cầu danh tiếng hơn hạnh phúc lứa đôi, thế nhưng qua "You're losing me", chúng ta phát hiện ra cô cũng giống bao người con gái khác, cũng mong chờ một đám cưới viên mãn. Trong cuộc tình này, cô là ánh mặt trời, Joe Alwyn với sự nghiệp chớm nở và khả năng diễn xuất được nhiều người nhận xét là chưa tốt mới là màn mưa đêm ở đây.

3. "All too well" cần đến đến 5 punchline để thành hit, "You're losing me" chỉ cần 2 punchline hay nhất của bài với độ dài ngắn hơn đáng kể để gây ấn tượng

Năm punchline của "All too well":
"f*ck the patriarchy"
Đm chế độ phụ hệ
"You kept me like a secret, but I kept you like an oath"
Anh xem em là bí mật, em xem anh là lời thề.
"And you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest"
Và anh gọi em lần nữa chỉ để làm em vụn vỡ như một lời hứa, thật tàn nhẫn một cách ngẫu nhiên để giả danh sự thành thật
"You said if we had been closer in age maybe it would have been fine. And that made me want to die"
Anh nói rằng nếu chúng ta gần tuổi với nhau hơn có lẽ mọi thứ sẽ ổn, câu nói này làm em như muốn chết đi.
"I'll get older, but your lovers stay my age"
Em sẽ già đi, nhưng những cô người yêu của anh sẽ chỉ bằng tuổi em bây giờ
Hai punchline sát thương All kill của "You're losing me"
"And I wouldn't marry me either"
Và em cũng chẳng muốn cưới em đâu - Sức sát thương ngang câu: "For sales: Baby shoes, never worn" của nhà văn Ernest Hemingway
"Do something, babe, say something (say something)/ Lose something, babe, risk something (you're losing me)/ Choose something, babe, I got nothing (I got nothing)/ To believe, unless you're choosing me"
Làm gì đó đi anh yêu, hãy nói gì đó đi/ Hy sinh thứ gì đi, anh yêu, chấp nhận rủi ro đi/ Chọn đi anh yêu, em không còn gì nữa/ Để tin tưởng, trừ phi anh chọn em.
"All too well" là một màu sắc rất thơ, rất nhiều ẩn dụ, Taylor đã có một khoảng thời gian dài để ngâm cứu làm sao để cho ra lò một siêu phẩm hay nhất, làm sao để nã đạn lại Jake Gyllenhaal khiến hắn ta cay cú nhất. "You're losing me" lại theo chủ nghĩa hiện thực khi cuộc chia tay hẵng còn mới, chỉ cần dùng chất liệu của sự thật, nói ít hiểu nhiều để gây ra sự đau đớn cho toàn bài, bắt đầu bằng tiếng thở dài như thể đã quá mệt mỏi với sự việc này.

4. Trai hư đấu với trai ngoan

Jake Gyllenhaal rõ ràng là trai hư khi bảo rằng lý do chia tay là do khoảng cách tuổi tác quá lớn xong vẫn "chứng nào tật nấy" cặp kè với các thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời.
6/12 người là tầm tuổi Taylor Swift. Sửa gu dữ chưa anh Jake?
6/12 người là tầm tuổi Taylor Swift. Sửa gu dữ chưa anh Jake?
Joe Alwyn, ngược lại, là bạn trai tốt và lâu nhất đó giờ của Taylor khi đã bên cô sau sự kiện năm 2016 và qua mùa Covid, cùng cô sáng tác ra siêu phẩm đạt "Album of the year" Folklore. Việc chia tay với trai hư là chuyện đương nhiên, còn lý do chia tay trai tốt bao giờ cũng gây ra sự tiếc nuối khôn nguôi, như bài "Happiness" đã nói rằng:
No one teaches you what to do/ When a good man hurts you/ And you know you hurt him too
Không ai dạy cho bạn biết phải làm gì khi một chàng trai tốt làm bạn đau đớn, và bạn cũng làm anh ấy tổn thương.

5. Việc hẹn hò với Taylor Swift có lẽ là một vấn đề nan giải với Joe Alwyn và bất kì chàng trai nào có ý với cô

Vì nhiều lý do: danh tiếng quá lớn của cô sẽ gây áp lực cho người yêu, phải là trai tốt và đẹp trai, sẽ bị dư luận dèm pha không ngừng. Vậy nên khó mà trách được Joe vì sao lại chia tay vì có lẽ sự nghiệp quá đỗi thành công của Taylor đã đụng đến cái tôi của Joe khi anh không thành công bằng và ai cũng biết rằng đàn ông luôn bị ám ảnh phải thành công hơn trong sự nghiệp để chu cấp cho gia đình. Người hâm mộ vẫn hay đùa rằng Joe quá nghèo chưa có tiền cưới Taylor, để rồi ngã ngửa ra khi chênh lệch về net worth quá lớn lại là một trong những lý do hai người chia tay. Thêm vào đó, Joe đã cố gắng vì Taylor quá nhiều: sau scandal 2016, qua mùa Covid, có lẽ anh chàng đã quá mệt mỏi nên không thể làm gì thêm, chỉ biết thinh lặng để tình cảm hai người rạn nứt, mặc cho Taylor van nài "Hãy làm gì đó đi anh".
Cập nhật: có lẽ sự nổi tiếng của nàng lại không thành vấn đề với bạn trai hiện tại là Travis, vì anh ấy cũng nổi tiếng không kém Nhưng mình cần thêm thời gian (và một vài bài hát về Travis) để đánh giá xem mối quan hệ này của họ có thật sự tốt như cách anh nắm tay Taylor, nâng niu như sự nghiệp với trái bóng của mình.

6. Kết

Tóm lại, theo cảm nghĩ của mình, "You're losing me" là bản tình ca buồn nhất đó giờ của Taylor Swift. Và càng buồn hơn khi chúng ta biết rằng một bài hát hay như vậy nhưng Taylor chắc sẽ không live trong tour đâu, nhỉ?
(Hay biết đâu, nếu mối tình với Travis Kelce đủ tốt, một ngày nào đó nàng ấy sẽ hát "You're losing me" mà không bị xúc động quá, như cái cách nàng hát tất cả những bài về Joe và phải đè nén cảm xúc của mình?
Chỉ thời gian mới biết được câu trả lời.)