4:05 AM 16/05
Một đêm không ngủ được. Có lẽ do ly cà phê đặc trên văn phòng chiều nay (dù không hay nạp caffein vào người nhưng vì ai cũng uống và vì mình đú) kết hợp với trận banh rã rời lúc tối. Cũng may vì mai là thứ 7 không ai bắt đi làm.

Mồ hôi nhớp nháp trên gác lửng trong căn phòng trọ vào giữa tháng 5 sài gòn oi bức. Ngay dưới chân là cái quạt đang quay hết công suất. Trên tai đang nghe ASMR Mechanical keyboard typing. Bất chợt có tiếng mưa rơi. Là cơn mưa đầu tiên sau khoảng thời gian dài ông trời bỏ mặc khu trọ chống chọi với nhiệt độ ngang với sức nóng của cô gái mới chuyển vào tầng dưới. Cô ấy hot vì mấy thằng đực rựa nhìn nhau chán rồi và vì chưa ai thấy mặt cô gái ấy mà chỉ nghe qua lời thằng Chiến miêu tả.

Mọi hôm thì nằm đất cho mát, nhưng nay đau lưng quá nên lại bò lên nệm trên gác. Đặt lưng xuống thì êm thật, 2 phút sau chảy mồ hôi đít ướt cả cái cạp quần đùi duy nhất còn sót lại mà chưa bốc mùi... Mai phải giặt đồ.
Mưa to dần hơn, tháo tai nghe ra bật dậy và nghe rõ tiếng mưa rơi trên đủ loại bề mặt mà nó tiếp xúc. Tự nhiên cười. Bò xuống rửa mặt, chén hộp sữa chua blueberry của TH true milk (công nhận vị sữa rõ thật nhưng vị trái cây không bằng của Vinamilk). Chợt nhớ là mới add link spiderum lên FB mà chưa viết vài dòng. Đây là những dòng đầu tiên.

Mưa ngớt rồi, nhiệt độ cơ thể cũng dịu lại. Ngủ đi một tẹo, vài tiếng nữa có hẹn nha sĩ và còn qua thăm ông bà. Thấy vui vì sáng mai mấy thằng nó hỏi "ơ đêm qua mưa à?" trong khi mình biết cơn mưa bắt đầu và kết thúc ra sao.
Có sấm và chớp.. quá đủ cho combo một người.