Em là một nữ sinh THPT chưa tốt nghiệp, lần đầu viết bài trên Spiderum chưa biết yêu và nhìn đời bằng con mắt trong veo hồn nhiên. Đôi khi ngồi bên khung cửa sổ em hay suy nghĩ về người bạn trai, người chồng tương lai và những đứa con dễ thương của mình ^^ Sau đây em sẽ liệt kê một vài điểm em cảm thấy cần có ở một người bạn trai, các anh đọc có thể tham khảo mà kua gái nha ( vì em nghĩ gu em cũng giống gu khá nhiều bạn khác ^^), còn các chị có thể đọc để tham khảo cho zui vậy thôi ạ vì em biết gu mỗi người mỗi khác 

1. CHỦ ĐỘNG CHỦ ĐỘNG VÀ RẤT CHỦ ĐỘNG 

Nói nhỏ với các anh, con gái bọn em rất ngại chủ động, không phải để giữ giá hay tỏ ra chảnh chọe mà để lọc ra những anh thực sự nghiêm túc theo đuổi chúng em. Nếu các anh đã thích một cô gái rồi thì không lẽ nào các anh để cô ấy vụt mất, không lẽ nào các anh không bước lại làm quen xin số hay nhắn đề nghị một buổi hẹn hò ? Nếu các anh đã yêu một cô gái rồi,  lẽ nào các anh lại bỏ lỡ những dịp lễ, tết kỷ, niệm để tranh thủ tặng quà ghi điểm trong mắt nàng, lẽ nào các anh không vội vàng giành hết trả hết các khoản đi ăn uống đi chơi để chứng minh năng lực tài chính của mình, chứng minh mình đủ khả năng để lo cho cô gái mà mình yêu? Nếu các anh đã thực sự thương một cô gái, lẽ nào các anh không mong ngóng nói lời cầu hôn và trao chiếc nhẫn vào tay nàng ? Chẳng có lí do nào để các anh không làm điều đó cả, trừ khi các anh cảm thấy tự ti hoặc không thích cô gái ấy đủ.


2.CÓ SỨC KHỎE TINH THẦN ỔN ĐỊNH

Người có sức khỏe tinh thần ổn định  là người biết quản trị cảm xúc của mình, biết tự vui trong cuộc sống
Anh biết quản trị áp lực của mình. Công việc của anh bận rộn, nhiều áp lực, nhiều stress nhưng khi bên cạnh em  anh có thể trút bỏ hết tất cả những điều ấy đằng sau cánh cửa, anh không bắt người yêu hay vợ con của anh gánh cùng những gì khó chịu mà anh đang mang trong mình, anh không để những cảm xúc tiêu cực nơi anh ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Tin em đi, chúng em sẽ tự động biết anh đang trải qua những khó khăn, chúng em luôn sẵn sàng chia sẻ cùng các anh, khuyến khích các anh thậm chí là đồng hành cùng các anh và điều đó sẽ đến rất tự nhiên khi em cảm nhận được nỗ lực anh bỏ ra để vun vén và gìn giữ mối quan hệ này 

Ở anh có sự trầm lặng, điềm đạm, bình ổn, và dày dặn kinh nghiệm của một con người từng trải. Anh biết những quy luật mà cuộc sống này diễn ra, anh biết mọi sự đều có lí do của nó, anh dịu dàng và nhìn đời bằng cặp mắt không phán xét ai Giống như trong câu thơ của Hữu Thỉnh: "Sấm cũng bớt bất ngờ / Trên hàng cây đứng tuổi". Em rất thích chàng trai như vậy vì em biết rằng, khi chúng ta đã ở bên nhau, mỗi khi có khó khăn hay giông bão ập đến, em biết anh sẽ bình tĩnh ngồi xuống và tìm cách giải quyết, anh biết cách dung hòa cảm xúc của em và cảm thông cho em mỗi khi em đa cảm. Em biết anh sẽ luôn ở đó, bảo vệ, che chở và đồng hành cùng em

 3. CÓ TIỀM LỰC KINH TẾ  

Không cần bạn trai giàu, em chỉ cần một mức thu nhập đủ để có thể lo cho tương lai của em và con cái sau này nếu có tính đến chuyện kết hôn. Nếu anh chưa đủ giàu, em có thể chờ anh gây dựng cơ đồ, nếu anh lương chưa cao, em sẵn sàng đồng cam cộng khổ, miễn là anh biết tiến lên hàng ngày và chứng minh cho em thấy anh đang nỗ lực làm điều đó, anh có đủ những phẩm chất cần thiết để tiến xa. Giống như Trần Cung sẵn sàng tha chết Tào Tháo và sẵn sàng bỏ cả cơ nghiệp để đi theo phò tá chỉ vì Tào Tháo thể hiện được mục tiêu, sự kiên định, sự quyết tâm và tiềm năng của mình. Nếu anh chứng minh được business của mình, em sẵn sàng làm nhà đầu tư thiên thần.

4. CÓ PHẨM CÁCH

Có trách nhiệm với tố quốc, hiếu thảo với bố mẹ, nghĩa khí với bạn bè và biết quan tâm đến mọi người.
 Nếu anh đã đầy đủ các phẩm chất trên, yay vậy chúc mừng anh đã là một chàng trai rất tuyệt vời và đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em rồi đó hihi