Vậy là đã sắp qua 2019, một năm có khá nhiều sự thay đổi và vẫn đang trên con đường đi tìm bản thân. Đôi khi nhìn lại, vẫn là tiếc một số điều không dám làm nhưng cảm thấy như thế thì sẽ tốt hơn.
Mong 2020 mình sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa, một trái tim nhiệt thành sục sôi, một trái tim biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết vui trong những ngày nắng sớm, biết trồng cây, đọc sách, nghe nhạc và bảo vệ môi trường!
" Tỉnh dậy đã là năm mới. Thấy mình tươi mới, thấy bao nhiêu khó khăn trôi qua hết, thấy mình còn ngon lành, còn sức để đi tiếp..."