nhiêu đó chứa cũng nhiều đó
hôm đầu
trong khoảng không 30x60cm, tôi thấy được tự do. Quanh đây đầy mùi bọc nhựa (loại bọc đen to dành để chuyển nhà, mỗi lần tách miệng bao là cái mùi xộc lên não). Chỗ này tệ nhất rồi. Còn gì tệ hơn sao, tôi k nghĩ thế. Vậy thì không phải quá tệ. Thả mình ở đây, tôi không mất công suy nghĩ phải xếp bằng hướng nào sẽ thoải mái hơn. Vô tình, dọc cũng là ngang, ngang cũng là dọc, không thực sự có chuyện gì. Hút những hơi cuối cùng, mùi bọc nhựa bay mất rồi? hay nó chưa từng ở đây? Trong khoảng không 30x60cm, tôi thấy được tự do.
(hình lượm trên Pinterest)
(hình lượm trên Pinterest)