nhiêu đó chứa cũng nhiều đó

trong khoảng không 30x60cm, tôi thấy được tự do. Thả mình ở đây, tôi không mất công suy nghĩ phải xếp bằng hướng nào sẽ thoải mái hơn. Vô tình, dọc cũng là ngang, ngang cũng là dọc, không thực sự có chuyện gì... (ful ở part 1)
hôm sau
nếu kiếp sau ta lại được gặp nhau, tôi trong thân xác người cần, tôi xin được theo đuổi người. Kiếp này, tôi mong người tìm được người trân quý tâm hồn người, và làm người say mê. Dẫu tôi từng khao khát chạm vào người đôi khi, thì cũng chẳng mấy khi tôi chạm được vào phần trí hay phần hồn, điều đó với tôi khó như việc con người đặt chân lên mặt trăng, mong rồi ngày đó lại đến, vì nhân loại đã từng cắm cờ trên đấy rồi.
<i>(lượm trên baogialai.com.vn)</i>
(lượm trên baogialai.com.vn)
gửi người thư tình không bao giờ đến.