[30-day writing challenge] Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Hmmm khi thấy thử thách ngày thứ 2 thì mình đã suy ngẫm khá lâu, cả ngày trời đó. Sau cùng thì mình cần yên tĩnh hơn 1 chút, cất laptop,...
Hmmm khi thấy thử thách ngày thứ 2 thì mình đã suy ngẫm khá lâu, cả ngày trời đó. Sau cùng thì mình cần yên tĩnh hơn 1 chút, cất laptop, cắm tai nghe, bật You are the reason, và chill thôi. Mình ngẫm lại mọi điều mình học được, nhận được từ trước tới nay, từ trong gia đình ra ngoài là tình yêu, công việc, bạn bè,....Và mình nhận thấy tất cả mọi cố gắng trước nay đều dựa vào câu nói của T bạn mình: con người như một chiếc bình vậy, muốn có được nhiều thứ, muốn đạt được nhiều điều, gặt hái được nhiều thành tựu, chứa đựng được nhiều thứ hơn,...thì trước tiên phải khiến cho chiếc bình ấy to hơn, nhiều sức chứa hơn. Hay nói cách dễ hiểu hơn : phải phát triển bản thân trước tiên!
Mình lại nhớ tới một câu chuyện sau, câu chuyện về một vị thiền sư đã đón tiếp vị giáo sư đại học ra sao. Vị giáo sư đến xin gặp để học thêm về đạo Thiền . Ông được vị thiền sư này tiếp đón rất chu đáo. Và trong một buổi đàm đạo khi dùng trà, vị thiền sư này rót trà tràn quá ly của khách, khi không thể chịu đựng thêm nữa, ông nói: "Thưa thầy, chén trà đã đầy quá rồi, không thể rót thêm được nữa đâu." Vị thiền sư ngưng lại, nhìn ông mỉm cười :" Con cũng giống như chén trà này vậy, đã đầy ắp những suy nghĩ và ước đoán, làm sao ta có thể nói thêm cho con về đạo Thiền đây!" Tất nhiên, mỗi người có một cách nhìn khác nhau về ý nghĩa câu chuyện. Nhưng ở đây, mình nhìn nhận câu chuyện như một bài học về sự phát triển bản thân.
Phát triển bản thân là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và khả năng, tích lũy tài sản và sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sáng tỏ những ước mơ và hoài bão. Và muốn làm được điều đó, hãy thay đổi tư duy, mindset cái đã. Mình đã làm được, suy nghĩ khác hơn, nhìn nhận mọi thứ bằng nhiều góc độ khác nhau, không còn hấp tấp, vội vàng, bình thản trước những thứ trong cuộc sống hơn. Mình cũng đã học được cách suy nghĩ : không than vãn, không đổ lỗi, không bao biện, luôn đi tìm hướng giải quyết nó... Nhờ có được cách tư duy khác, mình phát triển hơn, làm được nhiều thứ hơn, biết tới nhiều điều hơn, học hỏi được nhiều thứ mới mẻ hơn, có được những mối quan hệ chất lượng hơn và cách nhìn của mọi người về con người mình cũng khác đi rất nhiều. Và sau đó thì một cách tự nhiên, cuộc sống của mình tốt hơn rõ rệt, mình cũng tự nhận thấy mình đã phát triển hơn trước. Công việc mới, bạn bè mới,... và một cuộc sống mới!
Tất nhiên, không thể ngủ quên trên chiến thắng được, mình sẽ còn phát triển hơn nữa, à không, PHẢI phát triển hơn nữa mới đúng.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất