Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc cần phải làm

Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm - Kim Woo ...
Cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc cần phải làm
Đó đồng thời cũng là tên cuốn sách của ông Kim Woo Choong - nhà sáng lập và đồng thời cũng là đương kim chủ tịch của tập đoàn DEAWOO. Tất nhiên rồi, tập đoàn của ông cũng không quá xa lạ với người dân Việt Nam khi 80% số xe bus đang chạy trên lãnh thổ nước ta mang trên mình chiếc logo với dòng chữ DEAWOO này. 
Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc sau 19 năm cuộc đời. Như một cú tát thật mạnh, khiến mình phải hối hận nhìn lại bản thân, bỏ ngay lối suy nghĩ xưa cũ, bỏ đi bản thể của 19 năm qua mà thay đổi lại bản thân, củng cố cũng như làm mới, tiếp nhận được nhiều tư duy mới mẻ, đúng đắn hơn. Có rất nhiều bài học, rất nhiều phương pháp nhưng chung quy lại, bài học khởi đầu luôn là thứ mở ra tất cả những điều mình tích lũy được về sau này.
Trong số những điều mà tuổi trẻ mang lại thì ước mơ là điều quang trọng nhất. Những người bết ước mơ thì không biết nghèo khó vì mỗi người đều giàu có như chính những ước mơ của mình vậy. Tuổi trẻ mơ ước rộng lớn như trời biển, dẫu bạn không có gì trong tay cả thì cũng không có gì phải ganh tị nếu có dược những ước mơ.
Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ. Ước mơ là động lực làm thay đổi thế giới. Những người có ước mơ, những xã hội làm cho ước mơ trở thành hiện thực và dất nước biết chia sẻ ước mơ và tất cả mọi người có thể trở thành bậc anh hùng rong lịch sử thế giới. Tôi cam doan rằng tất cả những người đang làm nên lịch sử thế giới ngày hôm nay đều có ước mơ khi còn trẻ.
Và đó, ước mơ tạo nên con người, là chiếc vô lăng chèo lái chiếc xe của mỗi người trên con đường của họ, là thứ điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta mỗi ngày. Nếu không có ước mơ, ta vẫn cứ sẽ mông lung, vô định, như chiếc xe bị mất lái không biết sẽ đi đâu về đâu. 
Không chỉ về ước mơ, thời gian của tuổi trẻ cũng có hạn và cách chúng ta mơ ước cũng quyết định cách chúng ta sử dụng quỹ thời gian hữu hạn đó. Bạn không thể nào có những ước mơ vô cùng sai trái và cứ ảo tưởng qua ngày rằng nó sẽ thành hiện thực được. Hay bạn không thể cứ sống mãi trong cái vùng an toàn của bản thân với những ước mơ tầm thường rồi cảm thấy an phận với chúng được, điều đó thật nhàm chán và quả thực là bạn vẫn chưa hiểu hết được giá trị to lớn của tuổi trẻ.
Cách ta sử dụng thời gian khi còn trẻ sẽ quyết định chất lượng và tiêu chuẩn phần đời còn lại!
Thử thách ngày thứ 15 đã xong!