[30-day writing challenge]: Day 14: Viết cảm nhận về một ngày tuyệt vời nhất của bạn trong tuần vừa rồi.
Lại là Hồ Tây một ngày âm u, nhưng pts hơi quá đà ;) Đó là ngày thứ 7, tâm bão Wipha nằm ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội mưa...

Đó là ngày thứ 7, tâm bão Wipha nằm ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội mưa tầm tã từ sáng đến tối. Chả ai thích bão cả, nhưng mình và một số người khác lại thích cái cảm xúc khi bão về. Mình thích cảm giác mọi người cùng quan tâm về một vấn đề nào đó, các phương tiện truyền thông dành sự quan tâm lớn cho nó, hay chỉ là ai đó gặp nhau rồi hỏi: "Khi nào bão về nhỉ?". Thật ra, mình khá thích những hiện tượng thiên nhiên. Mình thấy được sự thay đổi của thời tiết từ trước khi bão về cho đến khi nó đi qua, thấy được sự ảnh hưởng của nó đến đời sống, sinh hoạt của con người...Nhớ lần năm lớp 7, khi đó Việt Nam có nhật thực một phần, đêm hôm đó mình không ngủ được vì nghĩ quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều, mong mỏi đến ngày mai để quan sát nó.
Sáng hôm đó, cảm giác sự vội vã, chen chúc của Hà Nội ngừng lại, mình có việc phải ra ngoài nhưng người ta cũng đã chủ động hoãn. Vậy là được một giấc ngon lành, không phải suy nghĩ gì. Không ai muốn đối mặt với bão cả, nhưng thực tế mình thấy con người ta có tâm lý như thế này: "Trước một điều gì đó đáng sợ, chúng ta sẽ cảm thấy may mắn, hưng phấn nếu biết chúng ta đang ở trong vùng an toàn". Thì mình nghĩ, đấy là cảm xúc của một số người khi mà yên tâm nằm trong chăn ấm, trong bốn bức tường chắc chắn, trong khi ngoài kia đang mưa gió liên miên.
Ngày hôm đó, mình cũng nhận được một điều khá là vui, từ đứa bạn của mình. Trong lúc mình đã nghĩ êm xuôi về việc mình sẽ bỏ challenge (sau những lần trì trệ, đấu tranh tư tưởng) thì nó lại ib để thúc dục mình viết tiếp. Nó bảo mình viết về bóng đá, lịch sử. "Ờ nhỉ, why not?,sao những lúc không biết viết như thế nào, rồi lại đấu tranh tư tưởng, mình lại không nghĩ như thế này". Xong rồi, mình biết chắc chắn mình đã suy nghĩ chưa kỹ khi tính bỏ challenge. Mình lại được nó động viên, cũng phải công nhận là nó đánh trúng tâm lý mình thật. Trong một buổi sáng hưng phấn như vậy, mình lại quyết định comeback với cái challenge này. Cảm ơn hahihi nhé!
Tuần vừa rồi đối với mình không được vui vẻ cho lắm, ngày thứ 7 này không phải là một ngày tuyệt vời nhưng là ngày hiếm hoi mà mình cảm thấy thoải mái nhất.
Ngày chill nhất tuần nhaaa.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất