[30 day-writing challenge] Ngày 14: Viết cảm nhận về một ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi.
Với mình quan niệm làm việc quần quật cả tuần để đổi lấy 1-2 ngày nghỉ ngơi cuối tuần là không hề tồn tại. Mình cân bằng tất cả mọi...
Với mình quan niệm làm việc quần quật cả tuần để đổi lấy 1-2 ngày nghỉ ngơi cuối tuần là không hề tồn tại. Mình cân bằng tất cả mọi thứ trong một ngày, từ công việc cho tới giải trí và những sở thích cá nhân. À tất nhiên cũng có những hôm sấp mặt vì deadline nhưng không nhiều, chỉ là vài ngày đó chứ không phải tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác như đa số mọi người hay làm. Và có lẽ vì thế mà mình luôn cảm thấy khá thoải mái và yêu đời, khá là tích cực đấy. Cũng có những đêm bị tụt mood khiến mình mông lung, rối bời nhưng qua một giấc ngủ là tan biến hết. Vì mình cứ luôn yêu đời như vậy, nên có lẽ niềm vui vẫn cứ theo mình hàng ngày. Và nếu để hỏi mình đâu là ngày tuyệt nhất, mình sẽ trả lời đó là ngày mình cảm thấy bình yên nhất.
Mình không nhớ rõ đó là ngày thứ mấy, nhưng mình nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa, kéo theo cái rét nàng Bân ùa về. Mình mở mắt dậy khi trời đã chuyển se se lạnh, mưa không ào ạt xối xả nhưng cũng đủ để ta cảm nhận được nó. Không hiểu sao mình lại rất thích trời mưa, mặc dù nó rất phiền và bẩn, cực kì bẩn. Ngồi bên chiếc laptop, cắm tai nghe rồi tận hưởng tiếng mưa hòa vào tiếng nhạc, mê li và đắm đuối theo nó (Mình feel bài này nha, hay cực kì luôn á). Còn một điểm nữa, mình thích mùi mưa, nó đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Với mình, một ngày đẹp trời không phải là ngày trời quang mây tạnh hay ánh nắng chiếu qua những vòm cây rồi chú chim non hót vang khu rừng. Ngày đẹp trời là khi mở mắt ra được hít hà mùi vị của mưa, quang cảnh âm u, sầm tối một chút thôi và những cơn gió se se thổi qua làm bừng tỉnh con người ta khỏi cơn ngái ngủ. À mình còn có thói quen xấu là khi thời tiết như vậy, mỗi sáng tỉnh dậy sau khi đánh răng rửa mặt thì việc đầu tiên mình làm là kéo một bi thuốc lào tới căng cái lồng ngực, cảm giác như thể tan ra và hòa vào với đất trời vậy, thoải mái mà :) Ngày hôm đó mình vẫn làm mọi thứ như bình thường thôi, chỉ khác là tâm hồn nhẹ nhõm, bình thản hơn mọi ngày.
Đã xong thử thách ngày 14!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất