Đề bài ngày hôm nay quả thực đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Ta muốn trở thành người như thế nào, tương lai phải ra sao, ta mong muốn có được điều gì, để có được những thứ như vậy ta phải làm gì,... Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu và hình như mình bị choáng ngợp bởi nhiều luồng suy nghĩ ập tới. Thôi thì cứ tạm với những điều trước mắt nhé : 

50 điều mình muốn làm trong cuộc đời này

1, Tập thể dục, thay đổi vóc dáng bản thân.
2, Luyện nói trôi chảy, trở thành một người có khả năng giao tiếp tốt.
3, Chơi guitar một cách nhuần nhuyễn
4, Đệm hát rất nhiều bài mình thích.
5, Sáng tác được ít nhất 1 bản nhạc.
6, Được giao lưu với những người chơi guitar khác.
7, Kết giao thêm được nhiều bạn mới, những người bạn có thể cùng mình học  hỏi thêm nhiều điều, cùng nhau đi lên.
8, Học được vài mánh ảo thuật. 
9, Diễn ảo thuật trước người lạ.
10, Học đi xe côn.
11, Trở thành một người viết hay.
12, Kiếm được tiền nhờ nghề viết.
13, Học sâu hơn về quảng cáo.
14, Được làm việc ở một công ti có phòng ban Marketing mạnh mẽ và sáng tạo.
15, Tự chủ được tài chính ở tuổi 21.
16, Học hỏi thêm những cách kiếm tiền thụ động khác.
17, Ở riêng.
18, Không bị nợ môn nào nữa.
19, Vẫn để dư ra một khoản để hàng tháng gửi về bố mẹ.
20, Dư dả để sắm cho mình một chiếc laptop mới.
21, Bắt đầu bước vào lĩnh vực đầu tư tài chính.
22, Vượt qua tất cả những khó khăn để không bỏ cuộc giữa chừng.
23, Thăng tiến trong công việc ( nghề viết ). 
24, Học lái ô tô.
25, Mua được ô tô.
26, Chỉnh sửa, thiết kế lại nhà riêng của mình theo ý muốn.
27, Xây dựng được kế hoạch, định hướng phát triển trong 5 năm tới sau khi làm xong những điều trên.
28, Tham gia những show âm nhạc mình thích ( Ngọt, Vũ, Cá Hồi Hoang,...).
29, Mua được những mô hình mình thích.
30, Đi du lịch khắp Việt Nam.
31, Có những chuyến đi cùng bạn bè.
32, Học thêm được nhiều văn hóa khác nhau, mở rộng vốn kiến thức của bản thân.
33, Đi Trung Quốc.
34, Du lịch Thái Lan.
35, Thăm đảo Jeju - Hàn Quốc. 
36, Tới tất cả những điểm quay phim Crash Landing On You tại Thụy Sĩ.
37, Ghi lại tất cả những nơi mình đã đi qua.
38, Blog của mình đã lớn mạnh, có thể mình sẽ có thêm nhiều blog cá nhân khác ở Facebook, Instagram hay Wordpress,...
39, Trở thành một người hạnh phúc với những điều mình đã làm.
40, Hạnh phúc hơn khi mình giúp đỡ được nhiều người.
41, Trở thành mentor tốt.
42, Hướng mọi người tới với cuộc sống tốt hơn, khi mình đã có khả năng để giúp đỡ người khác.
43, Có một cô người yêu không cần quá xinh xắn hay gì, chỉ cần hiểu mình, và tất nhiên cả hai đứa phải giúp nhau đi lên.
44, Một mối tình lâu dài, mình ngán ngẩm với những cuộc chia ly rồi.
45, Gia đình, bạn bè xung quanh cũng quý mến người yêu mình. 
46, Mình mong duyên số sẽ lại tới một lần nữa.
47. Mình muốn trở nên trưởng thành hơn, vững chãi hơn.
48, Mình kiểm soát được cảm xúc bản thân.
49, Mình sống theo một cách tích cực nhất.
50, Và đặc biệt nhất, mình sẽ làm được tất cả những điều trên trước tuổi 25.
Trước mắt cứ là 50 điều này đã nhỉ. Còn lại có thể tới năm sau mình sẽ viết nốt, sau khi đã hoàn thành xong 24 điều đầu tiên, mong là vậy.