Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2020
Gửi tất cả những bác sĩ đang ngày đêm chống chọi với COVID!
Lời đầu tiên, cháu thật lòng cám ơn tất cả mọi người đã kiên cường chiến đấu suốt những tháng qua. Cháu hoàn toàn hiểu được nỗi vất vả, thiếu thốn cũng như khó khăn mà mọi người gặp phải, bởi cháu có một người mẹ vẫn đang ngày đêm đứng chung chiến tuyến với mọi người. Sự nguy hiểm, dịch bệnh có thể ập tới bất cứ lúc nào nhưng bất chấp những thứ đang rình rập trước mắt, các bác, các anh, các chị vẫn không lùi bước, vẫn kiên quyết chiến đấu tới phút cuối cùng. Cháu đã không còn xa lạ gì với những buổi trực 24/7, hay tự mình cách ly tại bệnh viện, một phần vì muốn góp sức mình ngăn dịch, và một phần cũng vì sợ nguy hiểm cho người thân ở nhà.
Các bác sĩ chắc chắn sẽ vẫn còn một tổ ấm đang vắng đi những người bố người mẹ, vắng đi những người chồng, người vợ. Nhưng hỡi những thân nhân của những bác sĩ quả cảm, mọi người hãy tự hào lên, hãy tin tưởng và cầu nguyện cho toàn thế giới nói chung và những người thân yêu của các bạn nói riêng, mau chóng qua khỏi thời kì dịch bệnh, mau chóng được đoàn tụ cùng gia đình.
Nếu như không có những người thầy thuốc tuyệt vời thì Việt Nam cũng sẽ không thể trở thành một quốc gia kiểm soát dịch tốt và được xuất hiện trên trên sóng truyền hình quốc gia Hoa Kỳ. Và cũng đã nhiều ngày qua, Việt Nam không xuất hiện thêm ca nhiễm mới, số người được xét nghiệm là âm tính rất nhiều và số người được chữa khỏi cũng tăng theo thời gian... Sự cống hiến, hy sinh quên mình của các bác sĩ đã được đền đáp bằng những con số cụ thể kia, tất cả đã mang lại kết quả đáng mừng cho toàn thể dân tộc. Và rồi mai đây, khi dịch bệnh qua đi và mọi thứ trở lại với nhịp sống thường nhật, người ta sẽ phải nhìn nhận lại công ơn của những người thầy thuốc kia. Mọi người đều xứng đáng nhận được những lời tuyên dương, sự trân trọng, trân quý hơn bao giờ hết. 
Lời cuối cùng, cháu xin cám ơn và cũng rất biết ơn tất cả những người bác sĩ đã, đang và sẽ gồng mình lên, ra sức chống chọi với dịch bệnh để đổi lấy sự an toàn cho xã hội! Và sớm thôi, Việt Nam sẽ toàn thắng đại dịch này.
Ký tên
Phong
Phạm Quốc Phong