[30-day writing challenge] Day 5: Liệt kê 10 bài hát mà bạn yêu thích vào lúc này.
Dạo gần đây mình ở nhà nhiều hơn, dù bạn cùng nhà mình vẫn ở Hà Nội nhưng mọi người đều vẫn phải đi làm nên thành ra thời gian ở nhà...
Dạo gần đây mình ở nhà nhiều hơn, dù bạn cùng nhà mình vẫn ở Hà Nội nhưng mọi người đều vẫn phải đi làm nên thành ra thời gian ở nhà 1 mình của mình khá nhiều. Và nghe một chút nhạc là cách mình bắt đầu một ngày mới, hơn thế nữa là chống lại sự buồn chán khi ở một mình.
*Có lẽ mình sẽ viết về nhiều hơn 10 bài.
1. Iteawon Class OST
Tuần vừa rồi thì gần như ngày nào mình cũng mở full album OST của Itaewon Class lên vì mình thật sự rất rất thích. Cả album có 15 bài và thật sự đó là album đáng nghe dành cho những người trẻ như mình.
Mỗi bài sẽ đưa cậu tới một cảm xúc khác nhau, nó có tâm sự của một người cha đối với đứa con "chuẩn bị làm người lớn" rằng "It's suck to grow up..." nhưng mà rồi ai cũng phải lớn là phải chiến đấu cuộc chiến của riêng họ. Có bài hát bắt đầu một cuộc chiến mới, có hoài bão ước mơ tuổi trẻ, cũng có những lúc sa ngã thất bại, có một chút yếu lòng mệt mỏi chỉ muốn trở về làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ, có lúc tự đứng lên cứng rắn như kim cương, có cả những tình cảm nhỏ bé,...

2. Nhạc của Trang
Nhạc của chị Trang từ lâu rồi nhưng mình bắt đầu nghe từ năm ngoái, hồi Tule suggest mình nghe "Chắc anh đang" xong từ đó mình bị mê phong cách nhẹ nhàng ấy. Mọi thứ trong âm nhạc của chị ấy cứ trôi bồng bềnh nhẹ nhàng, thư giãn cực. Bài nào mình cũng thích hết ấy.

3. Modern Loneliness - Ruav
4. Mademoiselle - thương
5. Bad Liar, Natural, Demons, Natural của Imagine Dragons
6. Without You - G-Dragon ft Rose
7. Tập thể dục - Kiên (nghe bài này lúc tập chuẩn cực ạ)
Day 5 kết thúc ở đây.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất