Bạn ko cần thảo hợp đồng nhé chỉ cần ký thôi :D
Vẫn tiếp tục câu chuyện rằng mình cảm thấy thật may mắn khi xung quanh mình luôn có những người là nguồn cảm hứng cho mình. Ờ thì mỗi giai đoạn sẽ có một người cụ thể và gần đây thì là một cậu bạn "trưởng thành" đã truyền cảm hứng cho mình. 
Đó là Phúc, bạn bè thân thương gọi là Phú Cơ, hồi trước thì mình gọi là " Đại sứ thương hiệu" cho app T *vì chình Phúc sale thành công và thuyết phục mình trở thành một user của app T đó =))*. Chẳng rõ là mình thân với P từ bao giờ, nhưng từ hồi nói chuyện với nhau nhiều hơn thì chính Phúc là người truyền cho mình luồng suy nghĩ tích cực như bây giờ. Một người bạn như một cuốn bách khoa toàn thư về phim ảnh, âm nhạc, TV Shows, chụp ảnh film, tư vấn lựa chọn các quán cafe theo yêu cầu,..., Phúc luôn biết bắt đầu topic mới khi cuộc trò chuyện đi vào thế bí, luôn có những điều mới mẻ để chia sẻ, mấy tips hay ho khi giao tiếp, một kho kiến thức đủ lĩnh vực từ tình cảm, công việc đến nghệ thuật. Và đại sứ thương hiệu này thì luôn giúp mình, giúp kiểu hết mình ấy, hỏi gì trả lời ngay, thậm chí còn lo cho cả những thứ mình chưa kịp nghĩ ra. Ngẫm lại mới thấy, việc mình thay đổi, mình suy nghĩ tích cực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn và bắt đầu tìm hiểu rồi làm những điều mới mẻ như chụp ảnh phim, edit video linh tinh, viết nhật ký hay lang thang mấy quán cafe xa xa đều là từ Phúc share. 
Mấy hôm trước Long có hỏi đối với mình thì core của Phúc là như thế nào, thì Phúc là cafe đắng, kiểu người trải qua nhiều thứ nên bề ngoài nhìn già dặn, trưởng thành, "đắng ngắt" à, nhìn đã thấy khó kết bạn rồi, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy thú vị và bị cuốn và thật ra ít người biết rằng Phúc có cả "đường" và "sữa" và hàng trăm "vị" có thể chia sẻ nhưng không phải ai Phúc cũng share đâu.
"Tao nói cảm ơn mỗi lần mày giúp tao nhưng tao cảm thấy thế vẫn chưa đủ với những gì mày làm. Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tao!!!"
Day 3 kết thúc ở đây.