[30 day-writing challenge] Day 14: Viết cảm nhận về một ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi.
Có một vấn đề một chút ở đây khi mình viết lên thử thách ngày hôm nay : "viết cảm nhận về một ngày tuyệt vời nhất của bạn trong tuần...
Có một vấn đề một chút ở đây khi mình viết lên thử thách ngày hôm nay : "viết cảm nhận về một ngày tuyệt vời nhất của bạn trong tuần vừa rồi". Thực sự thì đây mới là đầu tuần, thứ 3 ngày thứ hai của tuần. Cho nên mình không biết trong những ngày sắp tới liệu còn điều gì thú vị sẽ xảy ra nữa. Thôi thì cứ tính luôn cả tuần trước nhé. Nhưng tính ra mình cảm giác ngày nào cũng na ná ngày nào, bởi vì mình đang cố lập cho mình một nguyên tắc đó là tuân theo thời khóa biếu và lịch trình đã đề ra nếu không có gì xảy ra. Nên để nói về ngày tuyệt vời nhất thì...hôm nay?
Thực sự thì hôm nay mình đã có một buổi sáng khá là tuyệt vời. Mình đã đi bơi! Tuy cũng có khó chịu một chút vì bạn của mình ngủ quên và bỏ mình một mình nhưng có lẽ vì thế mà mình đã có một trải nghiệm thú vị. Sau bốn năm trời, mình mới đi bơi trở lại. Lúc xuống bể mình có cảm giác sợ một chút. Nhưng xen lẫn trong nỗi sợ đó là cả một bầu trời thích thú. Cái cảm giác mà áp lực nước đè nén lên lồng ngực lại khiên mình phấn khích đến kì lạ. Và rồi mình đã biết nổi! Mình nghĩ đó là một bước tiến lớn trong việc học bơi của mình. Bên cạnh việc tập bơi ra, mình cũng thử bắt chuyện với nhiều người, mình nghĩ đây là một kỹ năng cần thiết. Chính ra thì, mình cũng đã học được nhiều thứ trong sáng nay đấy chứ!
Và đó là ngày thử thách thứ 14 của mình.
:3

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất