Về kế hoạch ngày mai của mình à? Chắc cũng chỉ thay đổi chút ít so với thường ngày. Nhưng đó lại là một thay đổi khá tích cực đấy ! Hãy cùng xem nó là gì nhé
4h40 am : Cố gắng thức dậy.
5h am: Mình sẽ đi bơi với bạn mình. Cũng đã khá lâu mình không đi bơi(chắc tận 4 năm rồi á)
7h am : Có lẽ sau một buổi sáng vận động mình sẽ về nhà và ăn sáng bổ sung năng lượng.
8h am: Chắc là mình sẽ ngủ thêm một chút. Vì lúc viết bài này thì cũng đã 1h đêm rồi mà 5h kém mình đã phải dậy rồi :(
11h am: Phần này thì như mọi khi, mình sẽ dậy và nấu cơm trưa.
1h pm: Nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn.
3h pm: Tầm này chắc cũng đến lúc vào tìm hiểu một số dự định của mình.
5h30 pm: Đến lúc đi tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối kèm một đống bát đĩa...
8h30 pm: Cái này thì khá là mặc định rồi mình sẽ tập Guitar!
9h30 pm: Sau một ngày vận động khá nhiều về cơ bắp thì mình cũng phải tập luyện về trí tuệ nữa. Mình sẽ đọc sách
10h15 pm: Giải trí cùng với urf.
12h30 am: Đã qua ngày hôm sau nhưng đối với mình đồng hồ sinh học của mình đã bị lệch. Cuối cũng là lúc mình làm việc và cũng là thời điểm mình viết lên các dòng chữ cho các bạn nè!
Và đó cũng chính là dự định ngày mai của mình. Hiện bây giờ sấm đang khá to nên không biết mai có theo đúng được lịch trình hay không nữa. Mong là sẽ không ảnh hưởng gì! Còn bây giờ ngay lập tức mình phải đi ngủ. Bốn tiếng quý báu trên chiếc sofa.