Vì công ty mình ngày mai bắt đầu đi làm lại rồi nên ngày mai sẽ là một ngày khá bận rộn đây.
Buổi sáng.
6h45-7h30: Thức dậy và chuẩn bị cơm trưa mang đi làm.
7h30-8h: Vệ sinh cá nhân. Make-up, thay đồ. Xếp đồ vào balo.
8h-8h05: Sẵn sàng ra khỏi nhà và đến công ty. 
8h05-8h20: Ăn sáng. Uống thuốc. Cập nhật tin tức. 
8h20-8h30: Check và viết daily task trong bullet journal
8h30-12h00: Office hour. (Nhớ uống ít nhất 2 cốc nước và cứ ngồi 1 tiếng thì đứng dậy đi lại 1 lần)
12h00-13h00: Ăn trưa, uống thuốc và nghỉ ngơi.
13h00-13h30: Naptime.
Buổi chiều.
13h30-18h00: Office hour.
18h00-18h45: Về nhà. 15 phút tập thể dục. Tắm rửa.
Buổi tối.
18h45-20h00: Nấu bữa tối, ăn tối, uống thuốc và nghỉ ngơi.
20h30-10h30: Đọc và chỉnh sửa outline và literature review theo nhận xét của GVHD.
10h00-11h30: Viết bullet journal cho ngày hôm sau, đọc sách 20p và viết 30 day writing challenge.
11h30-12h00: Uống thuốc. Skincare. Đi ngủ.
Tuỳ vào lượng công việc khác và các task khác trong ngày thì mình sẽ điều chỉnh thời gian sao cho phù hợp. Ngoài ra còn cả ti tỉ mấy thói quen lặt vặt nữa nhưng mình nghĩ đã là thói quen thì cứ đến giờ mà không làm thì khác thấy bứt rứt trong người. 
Thế là kết thúc đợt cách li toàn xã hội đầu tiên và Hà Nội lại tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 thêm 1 tuần nữa. Vậy là timeline "My Ideal Day" dùng trong 2 tuần self-quarantine and work from home vừa rồi của mình sẽ phải tạm dừng và mình phải viết timeline mới rồi. 
Day 13 kết thúc ở đây.