Để kể ra những điều mình muốn làm thì thực sự nó khá là thú vị đấy(ít nhất là đối với mình). Nếu có bạn nào quen mình ở ngoài mà đọc được bài viết này có lẽ các bạn sẽ thấy có một số điều khá viển vông. Nhưng mình tin mình có khả năng là được !

31 điều mình muốn làm trong đời này:

1. Có thể đệm hát bất cứ bài hát nào.
2. Sunflower.
3. Hiểu biết thêm về nhạc lý.
4. Tập thể dục thay đổi vóc dáng.
5. Phát triển chiều cao.
6. Không nợ môn nào nữa.
7. Trả nợ hết môn trước khi kết thúc năm ba.
8. Biết bơi.
9. Ra trường đúng hạn.
10. Phát triển kỹ năng mềm bản thân.
11. Thay đổi tư duy.
12. Đọc sách mỗi ngày.
13. Bài viết có nhiều lượt theo dõi.
14. Học tiếng anh.
15. Du lịch đây đó cùng bạn bè.
16. Có một mối tình thực sự.
17. Độc lập về tài chính.
18. Đủ khả năng để gửi tiền về cho bà ngoại, cha mẹ mỗi tháng.
19. Có thể sống tự lập.
20. Tự tin nói rằng: con lo được cho bố mẹ.
21. Luôn nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ.
22. Kiểm soát cảm xúc bản thân.
23. Có những mối quan hệ mới.
24. Mạnh dạn hơn.
25. Có khả năng trò chuyện với bất cứ ai gặp lần đầu.
26. Đi Nhật Bản một chuyến.
27. Tự sắm cho mình điện thoại mới.
28. Tự sắm cho mình laptop riêng.
29. Định hướng tương lai trong vòng 3 năm tới
31. Kiên trì
31 Và cũng là cuối cùng, mình sẽ hoàn thành hết 31 điều trên trước 25 tuổi.
Và đó là ngày thứ 12 của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo!?