Ơ khoan hiểu lầm nhau. Tham gia lần hai không phải vì lần một thất bại đâu!
Mà vì tớ muốn, và sẵn sàng cố gắng để viết thực sự trở thành một thói quen đều đặn trong đời. như đánh răng rửa mặt, hay như mỉm cười và nói lời cảm ơn.
35 ngày trước, tớ được rủ tham gia 30-day Writing Challenge. Và tớ nhận lời trong tích tắc, chẳng cần phải nề hà suy nghĩ. vì 1) người rủ là VTH, 2) tớ là NTMA "who accepts all challenges" và 3) "Chắc cũng không tệ để lấp đầy những ngày nghỉ dịch bằng một điều có vẻ giá trị". 
Nhưng có một điều mà tớ đã lầm. Thậm chí lầm to! Việc viết hằng ngày không phải "một điều có vẻ giá trị", mà thực chất là "một điều có giá trị to lớn". Tớ viết, và phát hiện tư duy mình trở nên gọn gàng, mạch lạc hơn hẳn. Nhiều lần nhắm mắt và cố suy nghĩ một điều rắc rối trong đầu, thì bùm cái mạch đứt khi có người gọi, hoặc mạch mất hướng khi phát hiện ra một điều không đúng. Thế là loay hoay ơ mình nghĩ đến đâu rồi nhỉ, ơ lại phải nghĩ lại từ đầu rồi. Nhưng cũng may vì sớm phát hiện, quá trình viết hóa ra lại có thể giúp vấn đề này nhẹ nhàng hơn hẳn. Tớ viết, và phát hiện khả năng sử dụng ngôn từ lớn lên nhiều cực. Đôi khi có những thứ cứ nghĩ ừ mình rõ rồi mình biết thừa rồi, nhưng khi bảo ê diễn giải lại xem nào, thì mới phát hiện việc bê được y nguyên cái thứ trong đầu ra ngoài, rồi viết lại, nói lại sao cho thật logic mà không khô cứng, thật ngắn gọn mà cũng đầy đủ, thật khách quan mà vẫn "NTMA" cũng khó ra trò. Nhưng có hề gì, khó thì luyện tập thôi, practice makes perfect mà, nhỉ. À thêm nữa, tớ viết, và phát hiện mình đã nhìn nhận và đánh giá được bản thân kĩ càng hơn. Ngó lại NTMA với những niềm vui nỗi buồn, những giây phút tệ nhất những khoảnh khắc lấp lánh nhất, những cuốn sách những bộ phim, những người mình yêu và những điều mình tin tưởng. Để rồi, soi tới hiện tại, thấy mình trong lành, tươi vui và sẵn sàng bước tiếp.
Nhớ có lần đọc được trên Cafebiz rằng "Trung bình, mất hơn 2 tháng để một hành vi mới trở thành tự động, chính xác là 66 ngày. Sự khác biệt về thời gian này phụ thuộc vào hành vi, con người và hoàn cảnh." Vì thế tớ quyết định quay lại, tự thử thách thêm một 30-day Writing Challenge nữa! Và tự lục lục kiếm kiếm trên Google, tạo thành một chuỗi chủ đề mới. 
Nếu cậu muốn tham gia với nhau thì cứ thoải mái nha. 
Ngày 1: 5 ways to win your heart.
Ngày 2: Something you always think "what if" about.
Ngày 3: What are you excited about?
Ngày 4: Bullet point your whole day.
Ngày 5: Something that you miss.
Ngày 6: 20 facts about yourself.
Ngày 7: Discuss your first love.
Ngày 8: Put your music player on shuffle and write down the first 10 songs that play.
Ngày 9: 3 lessons you want your kids to learn from you.
Ngày 10: 5 things that make you laugh out loud.
Ngày 11: Weird thing(s) you do when you are alone.
Ngày 12: How have you changed in the past 2 years?
Ngày 13: Your last kiss.
Ngày 14: 5 things that irritate you about the opposite/ same sex.
Ngày 15: Your views on drugs and alcohol.
Ngày 16: What's in your bag?
Ngày 17: Your favorite birthday.
Ngày 18: Something that makes you cry.
Ngày 19: The furthest away from home you have ever been.
Ngày 20: Write a romantic story.
Ngày 21: Go to dictionary.com. The word of today is your writing prompt.
Ngày 22: If you are a celeb, what would your obituary say?
Ngày 23: Thing(s) you want to say to an ex.
Ngày 24: A date you would love to go on.
Ngày 25: Something disgusting you do.
Ngày 26: Something you can't seem to get over.
Ngày 27: Things you want to say to 5 different people.
Ngày 28: Your religious belief.
Ngày 29: Talk about your sibling(s).
Ngày 30: Your highs and lows for the month.
Thôi hôm nay viết xíu xíu thế thôi.
Hẹn gặp nhau ngày mai nhé! Và hãy thật kiên trì nhé, NTMA!