Buồn cười quá y như hồi xưa có mấy cái trò like status đi nhé rồi mình sẽ nói các sự thật về mình nhé. Thế mà hôm nay cái chal này làm nhau phải tự giác mà khai nộp hẳn 20 facts liền. Ô hay..
1. NTMA không ăn mắm tôm và tiết canh.
2. Thích màu vàng mù tạt.
3. Sợ những thứ quá mất cân đối. Như hình ảnh một sợi tóc bị buộc bởi một cái nơ to đùng chẳng hạn..
5. Quê nội, quê ngoại, nơi sinh ra lớn lên và nơi muốn sống sau này đều khác nhau.
6. Hay quên.
7. Siêu thích làm các câu đố IQ, và các thể loại test quiz.
8. Luôn muốn phân loại và xếp rank cho những điều trong đời.
9. Thích xem và đi mua quần áo cho con trai lắm. Nên hay đòi những người thân thân cho đi cùng, hoặc cứ sểnh ra mà thấy gì hay là sẽ mua về cho thằng Ti. Ôi kiệt sản vì em trai.
10. Đam mê phim thanh xuân vườn trường và các thể loại show hẹn hò.
11. Chịu đau giỏi. 
12. Có nốt ruồi trong mắt phải, và luôn tự coi là Thần Nhãn vì dù phá mấy mà mắt vẫn tinh. 
13. Là một Ambivert. 
14. Siêu thiếu quyết đoán.
15. Tin vào tarot và bản đồ sao.
16. Chưa từng có tình cảm với một ai hơn tuổi.
17. Cầm đũa rất kì cục và khó khăn.
18. Yêu thìa. 
19. Thói quen xấu dã man mà mãi chưa bỏ được: Cắn da móng tay và nghịch đuôi tóc.
20. Không xem phim hay đọc sách có sad ending.
Hé với thế giới thì chỉ hé mấy cái linh tinh leng beng thế thôi. Còn lại để dành, giấu tiệt!