Đời dễ thương vì đời không bằng phẳng. Cũng như cách tháng Năm ở lại lòng nhau không chỉ bởi những vui vẻ, hạnh phúc, mà còn bởi những tiếc nuối "giá như".
NTMA.
Tháng Năm. Ăn uống lành mạnh, ngủ nghê đúng giờ. Nhưng đợt mất máu đã không kìm được mà bậy bậy bạ bạ ăn vặt, rồi cười hi hi ha ha.
Tháng Năm. Vẽ được nhiều, tiền nong leng keng dễ chịu. Nhưng phát hiện khả năng sử dụng công cụ còn kém cực chậm cực, cần phải mau mau lấp lấp học học.
Tháng Năm. Tới lớp chăm chỉ đều đặn những ngày cuối ở FTU. Nhưng vẫn không kìm được mà trốn lấy vài bữa Quản trị Tài chính ca 1 (Ôi em xin lỗi cô Thu).
Tháng Năm. Đi thăm và dành được nhiều thời gian hơn cạnh nội. Nhưng nội lại bị ngã, thương lắm, bóp tay bóp chân mà xót hết cả lòng. 
Tháng Năm. Hoàn thành gọn gàng 30-day writing challenge lần hai. Nhưng lại chưa tick được hết những điều muốn làm đã vạch vạch từ đầu tháng.
Tháng Năm. Suy nghĩ kĩ càng hơn về career path của bản thân. Nhưng vẫn chưa triển khai được cái plan cho Mora Mora.
Tháng Năm. Có hồ Tây, sân thượng. Có bình minh, hoàng hôn, đêm muộn. Và có anh. Thế là vế này không tìm thấy nổi một cái down nào.
Đó. Chà. Tháng Năm tuyệt nhỉ? Hay do tớ buồn ngủ quá mà quờ quạng không thấy nỗi buồn? 
----------
30-day writing challenge (lần 2): NTMA xác nhận hoàn thành!