Trên đời nhiều thứ có thể đem đi giấu, nhưng sự phấn khích thì khó cực. Nó hiện hữu trong những nhịp tim đập nhanh không tả, trong ánh mắt lấp lánh, trong khóe miệng cong cong, và trong cả những năng lượng chúng mình truyền nhau. 
À, chắc y xì như khi tớ chuẩn bị trải nghiệm một điều "chưa từng".
Tới một nơi mới, học một điều mới, quen một người mới. Hoặc thậm chí đơn giản hơn nữa, là làm một điều cũ theo cách thật khác biệt.
Ừ tớ biết, gọn gàng sống với những thói quen thích chứ yên ấm chứ, nhưng cũng yêu dã man những lúc chẳng biết phía trước điều gì đang ngóng đợi. Vì sẽ chỉ có cách mở rộng hết tim hết não, sẵn sàng lắng nghe, và chẳng ngại tìm tòi khám phá. 
Nên này, đừng ngại mà bước ra ngoài, đón lấy tí nắng tí gió và lăn vào đời nha. Còn trẻ mà. Đâu sẽ vào đó, và đều sẽ thật xinh!