Từ bé đến giờ mọi bản kê khai thông tin cá nhân của tớ đều thế này:
Nguyễn Thị Minh Anh
Religion: None
Nhưng thật ra bản thân lại khá hứng thú với các tôn giáo. Tuy hứng thú chưa đủ để tự mày mò tìm hiểu, nhưng đủ để tớ chăm chú hỏi han, thực lòng lắng nghe và chủ động ghi nhớ khi gặp một ai đó theo đạo. Như chị Vân với Phật Giáo, chị Linh với đạo Tin Lành, hay PTL và VTH với Thiên Chúa Giáo. 
Xét cho cùng thì những niềm tin đều hướng chúng mình tới những điều thiện và tốt đẹp mà, nhỉ? Và khi lòng chơi vơi chênh vênh, thì có một điểm tựa để an yên hơn cũng không tệ tí nào. 
Biết đâu được, một ngày nào đó, thông tin về "religion" của tớ lại khác đi.