Nếu gộp năm người lại mà nói, thì tớ sẽ muốn nói lời "Cảm ơn". Nhưng đột nhiên nhận ra có những điều còn kẹt lại trong lòng, nên thôi, tớ sẽ thật thà mà viết lại, rồi thực sự mà gửi nhau.
To HGB: Ê cc, hôm trước sinh nhật nhau mà vc mải chơi quên tiệt mất. Xin lỗi nhiều lắmmm. Nên giờ chúc bù, và hứa lần này sẽ sang HUST chơi thật, thì xí xóa cho nhau nha? Nha nha?
To Hanh: Thật ra chị đã luôn muốn nói với nhau lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không quan tâm, yêu thương và thân thiết với Hanh đủ như những gì Hanh đã dành cho và kì vọng ở chị. Nhưng Hanh nhất định phải biết và phải nhớ, là chị cũng quý Hanh nhiều. Nên là, sắp tới chờ chị thi xong rồi mình gặp gặp kể kể nghe nghe tí nhé?
To chị Cún: Em còn nợ nhau một bức vẽ từ xa tít mù tắp.. Huhu Minh Lào nhất định sẽ vẽ thật xinh, gói lại thật đẹp, viết những lời thật sến rồi gửi nhau vào lần tới chị Cún về Hà Nội! Nên chị Cún mau về nha ạ.
To Xuti: Ê đỗ Kiến Trúc và có 6 múi thì muốn gì cũng chiều! Nên là gắng lên. Và nhớ để ý, chăm sóc bố mẹ hộ nhau biết chưa.
To A Lìn: Dù để mái hay không, thề là mày vẫn xinh nhất! Nên là đừng lo đừng buồn đừng tức bản thân gì cả, ha?
Nào, giờ đi gửi tới năm người luôn đây.